Cô Tô

M.n ơi đi Cô Tô 2n2d thì mang theo mấy bộ quần áo để đủ sống ảo
Ai đi rồi mà up ảnh thành abum riêng chấm cho e vào xem ảnh vs xem tiếp
[Xin kinh nghiệm Cô Tô]
- Các bạn cho mình hỏi ở Cô tô có homestay nào có phòng cho tầm 10 người ở cùng không ạ?
- Và buổi trưa đầu tiên chúng mình dự định ăn tại cảng trước khi lên tàu, xin chỉ giáo quán ăn ạ
Mình cảm ơn ạ xem tiếp
Cả nhà ơi. Đã có ai đi Hạ Long hay Cô Tô chưa ạ. Theo m.n 2 địa điểm này thì nên đi chỗ nào hơn. Mình nghe bảo Cô Tô thì k đẹp lắm, hay là do cảm nhận của mỗi người nhỉ. Ai đi rồi cho mình xin review được k ạk xem tiếp
Cô Tô - hòn đảo đẹp nhất miền Bắc, viên ngọc xanh tuyệt đẹp đầy quyến rũ
Xóa tan cơn nóng mùa hè cùng Combo Cô Tô siêu tiết kiệm chỉ từ khởi hành... xem tiếp
Trở về đảo lớn xếp đồ và trở về HN. Do đặc điểm đi lại phải di chuyển nhiều chặng nên Cô Tô phù hợp nhất với đối tượng là thanh niên. Còn người già, trung niên hoặc trẻ em, đặc biệt những người say sóng thì xác định việc đi lại hơi vất vả!! xem tiếp
Cô Tô - hòn đảo đẹp nhất miền Bắc, viên ngọc xanh tuyệt đẹp đầy quyến rũ
Xóa tan cơn nóng mùa hè cùng Combo Cô Tô siêu tiết kiệm chỉ từ khởi hành... xem tiếp
CÔ TÔ – nằm ở phía đông của đảo Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh. Dường như tạo hóa đã quá ưu ái thiên nhiên nơi đây biển xanh cát trắng, bãi san hô tuyệt đẹp những... xem tiếp
Mọi người cho em xin ít kinh nghiệm đi Cô Tô với ạ
Em cảm ơn^^ xem tiếp
Thím nào đi Cô Tô mà không ghe qua thử mấy chỗ này thì về đừng tiếc nha, giá rẻ bất... xem tiếp
Hành trình khám phá Cô Tô của 3 cô gái, vừa lạ vừa quen cơ mà được cái hợp gu ăn uống, chụp ảnh và cả ba đều cực kỳ dễ thương. Lên lịch trình đi Cô Tô cũng là ngẫu hứng. Chuyến đi của bọn mình là 3n2đ với tổng chi phí của cả chuyến đi: 2100k/người.
Chơi – ăn – nghỉ gì ở Cô Tô ???
* Di chuyển từ TN đến cảng Cái Rồng – Đảo Cô Tô – Về đất liền – Cuối cùng là về nhà )):
Ngày 1: Bọn mình đặt xe nhà xe Tuấn Kiệt : Thái Nguyên – Cửa Ông: 4h40’ – sđt: 0987 705 222
Nhà xe trở bọn mình tới tận bến cảng luôn ^^ vì có nhiều khách cũng đi ra đảo. Giá vé: 130/người
Tới nơi là 10h30’ nên ko kịp tàu cao tốc chuyến 10h30’. Cả 3 thanh niên quyết định chọn đi tàu nhỡ nhỡ cao tốc chuyến 11h. Có nhiều hang tàu cho các bạn lựa chọn: Quang Minh (mới nhất, có cả tàu to: 140 chỗ ngồi lẫn 50 chỗ), Hoàng Quân (tàu 50 chỗ), Quang Mạnh…. Ra đó treo biển tên nhiều lắm mình k nhớ đc hết ^^. Giá vé tàu cao tốc: 230k/lượt
Vào cảng các bạn ra quầy bán vé sẽ được rất nhiều nhiều mô giới bán vé. Bọn mình chọn đi tàu cao tốc 45’ ra đến đảo nhưng cả đi lẫn về đều đi hết tầm 55’ (hơi lừa đảo tý nhưng cũng đi nhanh lắm, mình ghi thời gian vậy để các bạn còn căn giờ về đất liền cho kịp xe
Tùy vào thời tiết hôm đó nhá, thấy nắng vàng biển xanh thì đi tàu 45’- siêu tốc cho thích. Còn thấy hơi gió thì đi loại tàu 140 chỗ ngồi ý, đi hết tầm 1h20’ cho yên tâm ^^. Mọi người bảo đi tàu thì ngồi cuối, hôm đó 3 thanh niên k biết, ngồi ngay ghế đầu, song đánh mạnh hơn, nhưng cũng k say đâu nhé, gió thổi thoáng lắm )) phê cực, lúc có song như đi tàu lượn ý ). Không có song mạnh thì đi như đi máy bay ý mà, êm ru, ngủ ngon lắm )
11h55’: Lên tới đảo thì bọn mình đc anh chủ homestay đón về nhà. Các bạn nên đặt cơm trưa luôn ở chỗ nghỉ để tới nơi chỉ việc ăn thôi, ko phải đi tìm nữa. Đặt set cơm hải sản 120k/người.
ngày đêm. Có wf, nóng lạnh, điều hòa. Ăn uống tại homestay. Đồ ăn tại homestay khá ngon, trừ thịt lợn mn nấu k ngon ), wf trên đảo tình trạng chung là hơi yếu, nóng lạnh thì đều dùng bình thái dương năng, mình dung k quen, toàn tắm nc lạnh ). Anh chị chủ nhà nhiệt tình, dễ tính và đã từng ra Thái Nguyên học nữa : sđt: 0962616898 hoặc các bạn có thể lên page tìm inb cũng đc ^^ nhưng phải đặt phòng trc đó.
“Cô Tô Center Homestay”: ở cách bãi Vàn Chảy 1,7km, cách Bãi Hồng Vàn: tầm 3km, cách thị trần tầm 2km, cách Bãi đá Cầu Mỵ tầm 6km
Các bạn muốn buổi tối nhộn nhịp thì nên thuê phòng ở thị trấn: giá cũng giao động từ 400k – 1000k tùy vào homestay hoặc khách sạn các bạn chọn.
KHu nhà nghỉ ở Vàn chảy hoặc Hồng Vàn thì tối yên tĩnh như các bạn về quê ấy.
Di chuyển trên đảo:
- Xe máy: giá dao động từ 150k – 200k/ngày/xe – Chưa có xăng. Xăng trên đảo cũng k đắt lắm: 25k/l, các bạn đổ 25k có mà đi tẹt (nhớ hỏi giá xăng khi mua: mình đổ xăng ở đoạn đi qua đài tưởng niệm Bác- đường đi ra bãi tắm Tình yêu, có chỗ đổ 50k/l)
- Xe điện: nếu đi đông nhóm tầm 7 người trở lên thì các bạn đi xxe điện theo tua cho rẻ, 1200k-1700k cho cả chuyến đi 3n2đ của các bạn. đỡ phải đi xe máy cho mệt. Hoặc các bạn nào đi lẻ tầm 3 người như nhóm mình thì có thể xin ghép đoàn với nhóm nào họ đi xe điện theo tua mà vẫn còn đủ chỗ ^^ tính ra rẻ hơn đi xe máy
1h: ăn xong, cả ba mệt quá, ngủ tới tận 4h mới bắt đầu dậy cb đồ ra biển
Địa điểm đầu tiên: Bãi tắm Vàn Chảy – lúc này phương tiện di chuyển là xe máy, bọn mình thuê 2 xe, đường đi hơi cua và nhỏ nên con gái lái xe nên chú ý. Dịch vụ gửi xe: 10k/xe, gửi đồ: 20k
Bãi Vàn Chảy song khá mạnh, nước trong = > tắm ok. Bên phải có mấy tảng đá cho các bạn sống ảo.
6h: di chuyển về homestay, tắm rửa. Vì bọn mình lần đầu đi, chưa biết khu vực ntn, nên thue homestay hơi xa thị trấn một xíu, cách khoảng 2km, lại đi xe máy để đi ăn tối. Ăn tối trên thị trấn ko ngon bằng homestay bọn mình ở, mà còn đắt hơn ^^ 150k/người. Đi thì các bạn nên ăn theo set ý, cho rẻ.
Ăn xong, đi long vòng một xíu là hết thị trấn, Ở thị trấn có đài tưởng niệm Bác Hồ, vào chụp ảnh thôi, xong bọn mình về nhà ngủ, lấy sức ngày hôm sau chơi tiếp )
Có quán tạp hóa to ngay đầu thị trấn bán rẻ nhá. Mua nước bánh kẹo các thứ ko đắt hơn đất liền đâu.
Đi Cô Tô các bạn nên mang theo một ít đồ ăn, ăn dọc đường, nước, hoa quả nữa. Ở đây hơi hiếm hoa quả + rau.
Day 2: Vì muốn đi Cô Tô con nên bọn mình có hỏi chị chủ là có đoàn nào cho bọn mình ghép tua, thế là đi theo luôn nhóm 11 người, cũng đi lich trình giống của bọn mình.
7h: dậy ăn sáng
8h lên xe điện theo thua đi Bãi đá Cầu Mỵ: ra đây ngắm biển thì đẹp lắm, bãi đá cũng đẹp cực luôn
Có vài góc chụp ở khu này:
- Con đường đi lên đỉnh ngắm biển
- hàng cây thông(tùy các bạn sống ảo đến đâu)
- Bãi hoa mua (đang nở đẹp lắm)
- Bãi đá như mọi người vẫn thấy đó
- Cột cờ
- Có bãi cỏ ngay điểm dừng chân
- Nói chung ra đó, cứ thấy gì đẹp là chụp thôi ^^
Tầm 9h30 bọn mình di chuyển về để đi Cô Tô Con: một đảo hoang, chỉ có dịch vụ ăn, tắm, ko có người ở. Đến đây các bạn được trải nghiệm đi tàu, bắt ốc, hái thanh mai ) tàu ra Cô TÔ con là 700k/ khứ hồi. đi ghép đoàn cho rẻ nhá, mà ko cần tìm đoàn họ tự ghép cho mình luôn. AI giỏi mặc cả thì xuống 600k )
11h30 Cả đoàn mình đi chỉ tắm xong về homestay ăn trưa (nhớ đặt trước vì thực phẩm ở đảo ko sẵn, đặt mn mới mua , nấu cho mình). Trưa bọn mình vẫn đặt set 120k /người. THực sự thì ăn cơm no lắm luôn, ko ăn hết )
Ăn xong trưa về ngủ, chiều mình vẫn ghép đoàn với nhóm 11 người đi bãi Hồng Vàn
4h chiều: xe điện chở cả đoàn đi Hồng Vàn: Biển ở đây siêu rộng, xanh ngắt và sạch lắm lắm luôn.
Khu homestay trên bờ biển đã bị dỡ, di chuyển vào trong làng.
Vài địa điểm sống ảo tai đây:
- Bờ biển
- Cây dưa dại
- Cây phong ba siêu to..
Chụp ảnh, chơi, tắm xong 6r xe điện đón cả đoàn về homestay để tắm rửa rồi ra Bãi Biển Tình Yêu ăn BBQ hải sản (đã đặt từ hôm trước), homestay đưa cả đoàn bằng xe điện (do nhóm 11 người kia cũng đi ăn BBQ mà)
Ăn ở bãi biển cảm giác cũng phiêu lắm, nên thử cho biết các bạn ạ ) nhà chủ nướng món sò với hàu thì siêu ngon, mình là ng ko thích hải sản lắm mà còn thấy ngon
10h00 : xe đón cả đoàn về nhà
Mình đánh rang rồi dọn đồ, sáng mai cb về sớm. dọn xong 3 leo lên giường ngủ lăn quay. Nhớ hẹn giờ dậy sớm nếu bạn phải về sớm
Ngày 3: Có hẹn chuông 5h dậy ngắm bình minh nhưng mưa lên lại ngủ tiếp đến 6h
7h đi ăn sáng: ăn sáng ở đây dao động từ 30-40k/ bát: bún bò, bún hải sản. phở bò, phở hải sản, bánh đa cua… hoặc có cả bánh mì
Bọn mình mua vé tàu cao tốc 8h30 về đất liền. 9h15 tới cảng
Bắt taxi ra ngã ba Bưu điện để bắt xe về TN: hết 30k
9h30 Đi chuyến sớm nhất về TN, vẫn là nhà xe TUấn Kiệt, gọi điện nhà xe trc để họ qua đón mình.
16h00: về tới BX TN
Nhà xe có xe đưa đón khách quanh thành phố nhé, nên sáng sớm k cần gọi taxi cho tốn xiền
Chủ trương ko mua bán tha lôi gì mang về nên mình k mua gì cả, mà Cô Tô cũng ko có gì để mua lắm, nếu các bạn muốn hải sản thì nên nhờ chủ homestay mua hộ cho, hoặc sáng dậy sớm ra cảng mua tại tàu luôn.
Kết thúc chuyến đi, đây là toàn bộ review của mình, hơi tiếc vì chưa đc checkin con đường tình yêu, ngắm bình minh, và ngọn Hải Đăng (do đang sửa chữa nên họ ko cho lên). Chúc các bạn có một chuyến đi vui vẻ như Linh )
Còn một điều rất tiếc là Bạn Linh mang máy ảnh nhưng để quên pin ở nhà
Viết xong muốn xỉu, dài quá !!!! xem tiếp
Hành trình khám phá Cô Tô của 3 cô gái, vừa lạ vừa quen cơ mà được cái hợp gu ăn uống, chụp ảnh và cả ba đều cực kỳ dễ thương. Lên lịch trình đi Cô Tô cũng là ngẫu hứng. Chuyến đi của bọn mình là 3n2đ với tổng chi phí của cả chuyến đi: 2100k/người.
Chơi – ăn – nghỉ gì ở Cô Tô ???
* Di chuyển từ TN đến cảng Cái Rồng – Đảo Cô Tô – Về đất liền – Cuối cùng là về nhà )):
Ngày 1: Bọn mình đặt xe nhà xe Tuấn Kiệt : Thái Nguyên – Cửa Ông: 4h40’ – sđt: 0987 705 222
Nhà xe trở bọn mình tới tận bến cảng luôn ^^ vì có nhiều khách cũng đi ra đảo. Giá vé: 130/người
Tới nơi là 10h30’ nên ko kịp tàu cao tốc chuyến 10h30’. Cả 3 thanh niên quyết định chọn đi tàu nhỡ nhỡ cao tốc chuyến 11h. Có nhiều hang tàu cho các bạn lựa chọn: Quang Minh (mới nhất, có cả tàu to: 140 chỗ ngồi lẫn 50 chỗ), Hoàng Quân (tàu 50 chỗ), Quang Mạnh…. Ra đó treo biển tên nhiều lắm mình k nhớ đc hết ^^. Giá vé tàu cao tốc: 230k/lượt
Vào cảng các bạn ra quầy bán vé sẽ được rất nhiều nhiều mô giới bán vé. Bọn mình chọn đi tàu cao tốc 45’ ra đến đảo nhưng cả đi lẫn về đều đi hết tầm 55’ (hơi lừa đảo tý nhưng cũng đi nhanh lắm, mình ghi thời gian vậy để các bạn còn căn giờ về đất liền cho kịp xe
Tùy vào thời tiết hôm đó nhá, thấy nắng vàng biển xanh thì đi tàu 45’- siêu tốc cho thích. Còn thấy hơi gió thì đi loại tàu 140 chỗ ngồi ý, đi hết tầm 1h20’ cho yên tâm ^^. Mọi người bảo đi tàu thì ngồi cuối, hôm đó 3 thanh niên k biết, ngồi ngay ghế đầu, song đánh mạnh hơn, nhưng cũng k say đâu nhé, gió thổi thoáng lắm )) phê cực, lúc có song như đi tàu lượn ý ). Không có song mạnh thì đi như đi máy bay ý mà, êm ru, ngủ ngon lắm )
11h55’: Lên tới đảo thì bọn mình đc anh chủ homestay đón về nhà. Các bạn nên đặt cơm trưa luôn ở chỗ nghỉ để tới nơi chỉ việc ăn thôi, ko phải đi tìm nữa. Đặt set cơm hải sản 120k/người.
ngày đêm. Có wf, nóng lạnh, điều hòa. Ăn uống tại homestay. Đồ ăn tại homestay khá ngon, trừ thịt lợn mn nấu k ngon ), wf trên đảo tình trạng chung là hơi yếu, nóng lạnh thì đều dùng bình thái dương năng, mình dung k quen, toàn tắm nc lạnh ). Anh chị chủ nhà nhiệt tình, dễ tính và đã từng ra Thái Nguyên học nữa : sđt: 0962616898 hoặc các bạn có thể lên page tìm inb cũng đc ^^ nhưng phải đặt phòng trc đó.
“Cô Tô Center Homestay”: ở cách bãi Vàn Chảy 1,7km, cách Bãi Hồng Vàn: tầm 3km, cách thị trần tầm 2km, cách Bãi đá Cầu Mỵ tầm 6km
Các bạn muốn buổi tối nhộn nhịp thì nên thuê phòng ở thị trấn: giá cũng giao động từ 400k – 1000k tùy vào homestay hoặc khách sạn các bạn chọn.
KHu nhà nghỉ ở Vàn chảy hoặc Hồng Vàn thì tối yên tĩnh như các bạn về quê ấy.
Di chuyển trên đảo:
- Xe máy: giá dao động từ 150k – 200k/ngày/xe – Chưa có xăng. Xăng trên đảo cũng k đắt lắm: 25k/l, các bạn đổ 25k có mà đi tẹt (nhớ hỏi giá xăng khi mua: mình đổ xăng ở đoạn đi qua đài tưởng niệm Bác- đường đi ra bãi tắm Tình yêu, có chỗ đổ 50k/l)
- Xe điện: nếu đi đông nhóm tầm 7 người trở lên thì các bạn đi xxe điện theo tua cho rẻ, 1200k-1700k cho cả chuyến đi 3n2đ của các bạn. đỡ phải đi xe máy cho mệt. Hoặc các bạn nào đi lẻ tầm 3 người như nhóm mình thì có thể xin ghép đoàn với nhóm nào họ đi xe điện theo tua mà vẫn còn đủ chỗ ^^ tính ra rẻ hơn đi xe máy
1h: ăn xong, cả ba mệt quá, ngủ tới tận 4h mới bắt đầu dậy cb đồ ra biển
Địa điểm đầu tiên: Bãi tắm Vàn Chảy – lúc này phương tiện di chuyển là xe máy, bọn mình thuê 2 xe, đường đi hơi cua và nhỏ nên con gái lái xe nên chú ý. Dịch vụ gửi xe: 10k/xe, gửi đồ: 20k
Bãi Vàn Chảy song khá mạnh, nước trong = > tắm ok. Bên phải có mấy tảng đá cho các bạn sống ảo.
6h: di chuyển về homestay, tắm rửa. Vì bọn mình lần đầu đi, chưa biết khu vực ntn, nên thue homestay hơi xa thị trấn một xíu, cách khoảng 2km, lại đi xe máy để đi ăn tối. Ăn tối trên thị trấn ko ngon bằng homestay bọn mình ở, mà còn đắt hơn ^^ 150k/người. Đi thì các bạn nên ăn theo set ý, cho rẻ.
Ăn xong, đi long vòng một xíu là hết thị trấn, Ở thị trấn có đài tưởng niệm Bác Hồ, vào chụp ảnh thôi, xong bọn mình về nhà ngủ, lấy sức ngày hôm sau chơi tiếp )
Có quán tạp hóa to ngay đầu thị trấn bán rẻ nhá. Mua nước bánh kẹo các thứ ko đắt hơn đất liền đâu.
Đi Cô Tô các bạn nên mang theo một ít đồ ăn, ăn dọc đường, nước, hoa quả nữa. Ở đây hơi hiếm hoa quả + rau.
Day 2: Vì muốn đi Cô Tô con nên bọn mình có hỏi chị chủ là có đoàn nào cho bọn mình ghép tua, thế là đi theo luôn nhóm 11 người, cũng đi lich trình giống của bọn mình.
7h: dậy ăn sáng
8h lên xe điện theo thua đi Bãi đá Cầu Mỵ: ra đây ngắm biển thì đẹp lắm, bãi đá cũng đẹp cực luôn
Có vài góc chụp ở khu này:
- Con đường đi lên đỉnh ngắm biển
- hàng cây thông(tùy các bạn sống ảo đến đâu)
- Bãi hoa mua (đang nở đẹp lắm)
- Bãi đá như mọi người vẫn thấy đó
- Cột cờ
- Có bãi cỏ ngay điểm dừng chân
- Nói chung ra đó, cứ thấy gì đẹp là chụp thôi ^^
Tầm 9h30 bọn mình di chuyển về để đi Cô Tô Con: một đảo hoang, chỉ có dịch vụ ăn, tắm, ko có người ở. Đến đây các bạn được trải nghiệm đi tàu, bắt ốc, hái thanh mai ) tàu ra Cô TÔ con là 700k/ khứ hồi. đi ghép đoàn cho rẻ nhá, mà ko cần tìm đoàn họ tự ghép cho mình luôn. AI giỏi mặc cả thì xuống 600k )
11h30 Cả đoàn mình đi chỉ tắm xong về homestay ăn trưa (nhớ đặt trước vì thực phẩm ở đảo ko sẵn, đặt mn mới mua , nấu cho mình). Trưa bọn mình vẫn đặt set 120k /người. THực sự thì ăn cơm no lắm luôn, ko ăn hết )
Ăn xong trưa về ngủ, chiều mình vẫn ghép đoàn với nhóm 11 người đi bãi Hồng Vàn
4h chiều: xe điện chở cả đoàn đi Hồng Vàn: Biển ở đây siêu rộng, xanh ngắt và sạch lắm lắm luôn.
Khu homestay trên bờ biển đã bị dỡ, di chuyển vào trong làng.
Vài địa điểm sống ảo tai đây:
- Bờ biển
- Cây dưa dại
- Cây phong ba siêu to..
Chụp ảnh, chơi, tắm xong 6r xe điện đón cả đoàn về homestay để tắm rửa rồi ra Bãi Biển Tình Yêu ăn BBQ hải sản (đã đặt từ hôm trước), homestay đưa cả đoàn bằng xe điện (do nhóm 11 người kia cũng đi ăn BBQ mà)
Ăn ở bãi biển cảm giác cũng phiêu lắm, nên thử cho biết các bạn ạ ) nhà chủ nướng món sò với hàu thì siêu ngon, mình là ng ko thích hải sản lắm mà còn thấy ngon
10h00 : xe đón cả đoàn về nhà
Mình đánh rang rồi dọn đồ, sáng mai cb về sớm. dọn xong 3 leo lên giường ngủ lăn quay. Nhớ hẹn giờ dậy sớm nếu bạn phải về sớm
Ngày 3: Có hẹn chuông 5h dậy ngắm bình minh nhưng mưa lên lại ngủ tiếp đến 6h
7h đi ăn sáng: ăn sáng ở đây dao động từ 30-40k/ bát: bún bò, bún hải sản. phở bò, phở hải sản, bánh đa cua… hoặc có cả bánh mì
Bọn mình mua vé tàu cao tốc 8h30 về đất liền. 9h15 tới cảng
Bắt taxi ra ngã ba Bưu điện để bắt xe về TN: hết 30k
9h30 Đi chuyến sớm nhất về TN, vẫn là nhà xe TUấn Kiệt, gọi điện nhà xe trc để họ qua đón mình.
16h00: về tới BX TN
Nhà xe có xe đưa đón khách quanh thành phố nhé, nên sáng sớm k cần gọi taxi cho tốn xiền
Chủ trương ko mua bán tha lôi gì mang về nên mình k mua gì cả, mà Cô Tô cũng ko có gì để mua lắm, nếu các bạn muốn hải sản thì nên nhờ chủ homestay mua hộ cho, hoặc sáng dậy sớm ra cảng mua tại tàu luôn.
Kết thúc chuyến đi, đây là toàn bộ review của mình, hơi tiếc vì chưa đc checkin con đường tình yêu, ngắm bình minh, và ngọn Hải Đăng (do đang sửa chữa nên họ ko cho lên). Chúc các bạn có một chuyến đi vui vẻ như Linh )
Còn một điều rất tiếc là Bạn Linh mang máy ảnh nhưng để quên pin ở nhà
Viết xong muốn xỉu, dài quá !!!! xem tiếp
Nên du lịch Cô Tô vào thời gian nào?
Đảo ngọc Cô Tô thuộc vùng biển Quảng Ninh với khí hậu nhiệt đới gió mùa nên thời gian thích... xem tiếp
LỊCH TRÌNH DU LỊCH ĐẢO CÔ TÔ (QUẢNG NINH) !!!!!
2 ngày, 2 đêm
Đợt này Cô Tô vẫn rất hot nên review cho các bạn thêm thông tin đi cho máu ))), mình đi vào dịp cuối tuần nghỉ lễ nên chi phí có thể biến động khá nhiều. Mình có kèm số điện thoại liên lạc đặt phòng, tàu, xe, mọi người có thể gọi để cập nhật tình hình giá cả.
1500k là thoải mái rồi, còn nếu có nhiều tiền thì tiêu bao nhiêu cũng hết!
Mình đi đợt vừa rồi đúng đợt mưa to gió lớn ở HN, đêm ngủ ở đảo mà cảm giác mưa sầm sập rung cả nhà )))) sáng hôm sau mưa rả rích mà, 8h tạnh xong tụi mình đi chơi, trời xanh, mây trắng, nắng vàng, không khí trong lành. Chuyến đi mình cực ưng đồ ăn ngon, hoang sơ và tất cả mọi ng ở đó đều rất tuyệt vời.
Vì thấy khá nhiều bạn có ý định đi nên mình quyết định review 1 chút để mng cũng mau mau xách balo lên và đi )
Chuyến đi trên có 1 vài chi phí phụ như xăng xe, uống nước ăn sáng này nọ nhưng mình k liệt kê hết bởi khoản này k ai giống ai và cộng tổng chung lại cũng rất ít.
CHẶNG1: HÀ NỘI - QUẢNG NINH
Vì là đường xa nên mình đi xe giường nằm 22h00 có mặt ở bến xe Mỹ Đình, 23h xe xuất phát Xe kalong nhé (vì là đi cuối tuần nên đông dù đặt chỗ trc nhưng vẫn cứ đến sớm cho yên tâm cái thằng ng )
Giá vé: 180k- 200k/ lượt người
Gọi để đặt trước giường trên đầu ngủ cho êm )
K khuyến khích mọi ng đi xe này lắm vì đến khá sớm. Xe k qua cảng, nếu muốn xe đưa đến cảng thì thoả thuận vs chủ xe để mua combo vé tàu và vé xe.Khoảng 4h là xe tới cảng rồi nên đợi khá lâu. Chuyến tàu đầu tiên cũng phải 5h30-6h sáng.
SĐT: 098 9158388 (anh Phong- đây là sđt a chủ nhà xe kalong, nhiệt tình thân thiện)
Mình đọc nhiều review thì các bạn thường đi xe Xuân Trường mà qua KangNam lúc 1h sáng vì xe này qua cảng Cái Rồng nhưng xe này k đặt chỗ trc, khá nhốn nháo.
Nếu đi xe ghế ngồi thì tiết kiệm chi phí hơn rất nhiều, mng có thể lên mạng tìm các chuyến đi, từ bến xe Mỹ Đình vẫn là nhiều xe đi Quảng Ninh nhất
CHẶNG 2: CÁI RỒNG - CÔ TÔ
* Đi tàu cao tốc mất khoảng 45-60p
Mình đi tàu cao tốc Kalong 230k/lượt
SĐT: +84 98 9158388 (anh Phong - chủ tàu luôn ))))
* Từ cảng có các phà xuất phát lúc sớm nhất là 5h30 là tàu Quang gì đó nhưng cũng 6h mới đi, Kalong thì đúng 6h. Ngoài ra còn các loại tàu gỗ.. giá rẻ hơn
*** Đến Đảo thì thuê phòng nghỉ, thực ra điều kiện nhà nghỉ ở đây là kiểu homestay nhưng k có loại lớn to đùng cho tất cả cùng ở cùng chơi, trc có phòng kiểu contener ven bờ biển nhưng bị chính quyền yêu cầu dỡ bỏ vì bị dò điện rồi
Mình thuê phòng ở gần bãi biển Hồng Vàn, là homestay nhà gỗ ở tối đa 6 người giá 750k ( nên đặt phòng trước) Nếu ở 4ng đổ xuống thì là 650k )) nếu đặt phòng trc thì đến đấy homestay sẽ chủ động cho xe ra đón mình.
SĐT: +84 93 6345111 (a Hải)
*** Phương tiện đi lại:
ngày,đêm tự đổ xăng )))
Bọn mình đi đoàn hơn chục ng nên thuê xe điện đi cho đông vui 1700k/đi full các địa điểm. Chú chở bọn mình xe xịn, vui tính, còn mua mực 1 nắng rẻ giúp tụi mình nữa. Tìm hoài k thấy số chú đâu
*** Đồ ăn:
Mình chủ yếu ăn ở homestay vì đồ ăn ở đây a chị nấu tươi ngon dã man, hôm mình đặt bữa 2tr cho đội 13 ng mà được 10 món khác nhau cũng đủ mặt hải sản đủ món chế biến xào hấp sốt me (mực, ghẹ, móng tay, bề bề...)
người. Tính ra vẫn là quá rẻ đối với ăn hải sản các nơi khác rồi.
Ra đó thì xác định là đi đâu cũng hải sản hải sản thôi )
À ở đó có cả buffet nướng hải sản bên bờ biển Hồng Vàn, mát mẻ, chanh sả ~350k/người nhé )))
Nếu năng động sức khỏe dư thừa có thể theo mấy bác ngư dân đi câu mực, nhờ anh chủ homestay hẹn trc rồi dẫn cả bọn đi )))
kinh nghiệm của mình là mang theo nước đi ( nước lọc, nước ngọt...) vì mình thấy đồ uống ngoài đảo khá đắt. Tụi mình mỗi đứa bỏ 2 lon bia vào balo khoác đi và đỡ được 1 khoản lớn tiền luôn ấy )))
Thêm nữa nếu muốn đi chơi tiết kiệm đừng bao giờ quên mang theo trong túi của mình 1 chai nước ))) bọn t đã mất kha khá tiền nước dọc đường đi chơi và chủ yếu là nước dừa. Giá dao động 30-50k/quả
*** Chỗ chơi và chụp ảnh
Chỗ nào có biển chỗ đó có rừng thông
- Bãi biển Hồng Vàn: sóng nhẹ, cát trắng, không gian nhẹ nhàng tình cảm cực kỳ
- Bãi biển Vàn Chảy: nếu so về cảnh thì k đẹp được như Hồng Vàn nhưng phù hợp vs thanh niên ưa mạo hiểm cảm giác mạnh. Sóng dữ dội, sóng bạc đầu cứ gọi là liên tọi đúng nghĩa sóng đánh tụt quần luôn ấy )))
- Bãi đá cầu mỵ: phải gọi là nhìn thấy ngoài tuyệt vời thì sẽ k ai thốt được câu gì khác vì nó quá đẹp. Chưa bao giờ mình thấy màu nước ở đâu đẹp như thế. Những mỏn đá bị táp nhẵn nhụi tạo nên những hình thù dáng dấp thú vị
- Con đường tình yêu, tượng đại Bác Hồ: thực ra con đường tình yêu chỉ là con đường lát gạch đỏ ở giữa rừng thông thôi. Nhưng mình nghe bảo có truyền thuyết kể rằng nếu đôi nào yêu nhau nắm tay đi qua 1 đoạn đường sẽ có khả năng cưới lên tới 80% ))))))
- Còn nhiều chỗ chơi khác cũng đẹp ví dụ như Ngọn Hải đăng nhưng mình k đi xem đc vì dạo mình đi nó đang sửa
CHẶNG 3: CÔ TÔ - CÔ TÔ CON
Tàu gỗ ra Cô Tô con chở tối đa 12 người. Giá chung của Hợp tác xã 700k/chuyến khứ hồi. Cứ đến là họ sắp tàu cho thôi. Nếu đi ít ng thì phải đợi ghép tàu.
Các bạn phải lội từ bờ ra chỗ tàu nên là đừng mặc quần dài hay là váy quá thướt tha nhé ))
Thực ra ở Cô Tô con có các trò chơi, ca nô tự lái 300k/lần, hoặc tàu cây chuối cả đội chơi 100k/ng, có cả khu vui chơi cầu trượt bla blo.
Ở Cô Tô con không gian đẹp và tĩnh lặng hơn.
Các bạn k nên bắt sứa trôi vào bờ vì nó rất độc.
Nếu muốn các bạn có thể ăn 1 bữa ở Cô Tô con trước khi về. Đặt chủ tàu bắt hải sản tươi ở đó và chế biến luôn cho cũng khá thú vị.
CHẲNG 4: CÔ TÔ - CÁI RỒNG - HÀ NỘI
Mình về tàu cao tốc Kalong 230k/lượt lúc 13h30.
Về đến Cái Rồng là 14h30
Ở đó có rất nhiều xe về HN có thể tuỳ ý chọn 1 xe.
Hôm đó mình về xe giường nằm 150k/vé. 21h về tới HN khói bụi và vẫn mưa sấp mặt ))))
***
Đến đó và mỗi người có cách cảm nhận riêng
Mình thích nơi đó vô cùng luông
không đèn xanh đèn đỏ, không tắc đường, không ồn ào, đi tới đâu cũng ngửi thấy mùi biển trong gió ^^
Cuộc sống nơi đây yên bình, con người Quảng Ninh thì khá hiền lành, họ mến khách, thật thà, tốt bụng. Đồ ăn ngon. Quang cảnh đẹp khỏi bàn.
* Chúc mng chuyến đi vui vẻ xem tiếp
LỊCH TRÌNH DU LỊCH ĐẢO CÔ TÔ (QUẢNG NINH) !!!!!
2 ngày, 2 đêm
Đợt này Cô Tô vẫn rất hot nên review cho các bạn thêm thông tin đi cho máu ))), mình đi vào dịp cuối tuần nghỉ lễ nên chi phí có thể biến động khá nhiều. Mình có kèm số điện thoại liên lạc đặt phòng, tàu, xe, mọi người có thể gọi để cập nhật tình hình giá cả.
1500k là thoải mái rồi, còn nếu có nhiều tiền thì tiêu bao nhiêu cũng hết!
Mình đi đợt vừa rồi đúng đợt mưa to gió lớn ở HN, đêm ngủ ở đảo mà cảm giác mưa sầm sập rung cả nhà )))) sáng hôm sau mưa rả rích mà, 8h tạnh xong tụi mình đi chơi, trời xanh, mây trắng, nắng vàng, không khí trong lành. Chuyến đi mình cực ưng đồ ăn ngon, hoang sơ và tất cả mọi ng ở đó đều rất tuyệt vời.
Vì thấy khá nhiều bạn có ý định đi nên mình quyết định review 1 chút để mng cũng mau mau xách balo lên và đi )
Chuyến đi trên có 1 vài chi phí phụ như xăng xe, uống nước ăn sáng này nọ nhưng mình k liệt kê hết bởi khoản này k ai giống ai và cộng tổng chung lại cũng rất ít.
CHẶNG1: HÀ NỘI - QUẢNG NINH
Vì là đường xa nên mình đi xe giường nằm 22h00 có mặt ở bến xe Mỹ Đình, 23h xe xuất phát Xe kalong nhé (vì là đi cuối tuần nên đông dù đặt chỗ trc nhưng vẫn cứ đến sớm cho yên tâm cái thằng ng )
Giá vé: 180k- 200k/ lượt người
Gọi để đặt trước giường trên đầu ngủ cho êm )
K khuyến khích mọi ng đi xe này lắm vì đến khá sớm. Xe k qua cảng, nếu muốn xe đưa đến cảng thì thoả thuận vs chủ xe để mua combo vé tàu và vé xe.Khoảng 4h là xe tới cảng rồi nên đợi khá lâu. Chuyến tàu đầu tiên cũng phải 5h30-6h sáng.
SĐT: 098 9158388 (anh Phong- đây là sđt a chủ nhà xe kalong, nhiệt tình thân thiện)
Mình đọc nhiều review thì các bạn thường đi xe Xuân Trường mà qua KangNam lúc 1h sáng vì xe này qua cảng Cái Rồng nhưng xe này k đặt chỗ trc, khá nhốn nháo.
Nếu đi xe ghế ngồi thì tiết kiệm chi phí hơn rất nhiều, mng có thể lên mạng tìm các chuyến đi, từ bến xe Mỹ Đình vẫn là nhiều xe đi Quảng Ninh nhất
CHẶNG 2: CÁI RỒNG - CÔ TÔ
* Đi tàu cao tốc mất khoảng 45-60p
Mình đi tàu cao tốc Kalong 230k/lượt
SĐT: +84 98 9158388 (anh Phong - chủ tàu luôn ))))
* Từ cảng có các phà xuất phát lúc sớm nhất là 5h30 là tàu Quang gì đó nhưng cũng 6h mới đi, Kalong thì đúng 6h. Ngoài ra còn các loại tàu gỗ.. giá rẻ hơn
*** Đến Đảo thì thuê phòng nghỉ, thực ra điều kiện nhà nghỉ ở đây là kiểu homestay nhưng k có loại lớn to đùng cho tất cả cùng ở cùng chơi, trc có phòng kiểu contener ven bờ biển nhưng bị chính quyền yêu cầu dỡ bỏ vì bị dò điện rồi
Mình thuê phòng ở gần bãi biển Hồng Vàn, là homestay nhà gỗ ở tối đa 6 người giá 750k ( nên đặt phòng trước) Nếu ở 4ng đổ xuống thì là 650k )) nếu đặt phòng trc thì đến đấy homestay sẽ chủ động cho xe ra đón mình.
SĐT: +84 93 6345111 (a Hải)
*** Phương tiện đi lại:
ngày,đêm tự đổ xăng )))
Bọn mình đi đoàn hơn chục ng nên thuê xe điện đi cho đông vui 1700k/đi full các địa điểm. Chú chở bọn mình xe xịn, vui tính, còn mua mực 1 nắng rẻ giúp tụi mình nữa. Tìm hoài k thấy số chú đâu
*** Đồ ăn:
Mình chủ yếu ăn ở homestay vì đồ ăn ở đây a chị nấu tươi ngon dã man, hôm mình đặt bữa 2tr cho đội 13 ng mà được 10 món khác nhau cũng đủ mặt hải sản đủ món chế biến xào hấp sốt me (mực, ghẹ, móng tay, bề bề...)
người. Tính ra vẫn là quá rẻ đối với ăn hải sản các nơi khác rồi.
Ra đó thì xác định là đi đâu cũng hải sản hải sản thôi )
À ở đó có cả buffet nướng hải sản bên bờ biển Hồng Vàn, mát mẻ, chanh sả ~350k/người nhé )))
Nếu năng động sức khỏe dư thừa có thể theo mấy bác ngư dân đi câu mực, nhờ anh chủ homestay hẹn trc rồi dẫn cả bọn đi )))
kinh nghiệm của mình là mang theo nước đi ( nước lọc, nước ngọt...) vì mình thấy đồ uống ngoài đảo khá đắt. Tụi mình mỗi đứa bỏ 2 lon bia vào balo khoác đi và đỡ được 1 khoản lớn tiền luôn ấy )))
Thêm nữa nếu muốn đi chơi tiết kiệm đừng bao giờ quên mang theo trong túi của mình 1 chai nước ))) bọn t đã mất kha khá tiền nước dọc đường đi chơi và chủ yếu là nước dừa. Giá dao động 30-50k/quả
*** Chỗ chơi và chụp ảnh
Chỗ nào có biển chỗ đó có rừng thông
- Bãi biển Hồng Vàn: sóng nhẹ, cát trắng, không gian nhẹ nhàng tình cảm cực kỳ
- Bãi biển Vàn Chảy: nếu so về cảnh thì k đẹp được như Hồng Vàn nhưng phù hợp vs thanh niên ưa mạo hiểm cảm giác mạnh. Sóng dữ dội, sóng bạc đầu cứ gọi là liên tọi đúng nghĩa sóng đánh tụt quần luôn ấy )))
- Bãi đá cầu mỵ: phải gọi là nhìn thấy ngoài tuyệt vời thì sẽ k ai thốt được câu gì khác vì nó quá đẹp. Chưa bao giờ mình thấy màu nước ở đâu đẹp như thế. Những mỏn đá bị táp nhẵn nhụi tạo nên những hình thù dáng dấp thú vị
- Con đường tình yêu, tượng đại Bác Hồ: thực ra con đường tình yêu chỉ là con đường lát gạch đỏ ở giữa rừng thông thôi. Nhưng mình nghe bảo có truyền thuyết kể rằng nếu đôi nào yêu nhau nắm tay đi qua 1 đoạn đường sẽ có khả năng cưới lên tới 80% ))))))
- Còn nhiều chỗ chơi khác cũng đẹp ví dụ như Ngọn Hải đăng nhưng mình k đi xem đc vì dạo mình đi nó đang sửa
CHẶNG 3: CÔ TÔ - CÔ TÔ CON
Tàu gỗ ra Cô Tô con chở tối đa 12 người. Giá chung của Hợp tác xã 700k/chuyến khứ hồi. Cứ đến là họ sắp tàu cho thôi. Nếu đi ít ng thì phải đợi ghép tàu.
Các bạn phải lội từ bờ ra chỗ tàu nên là đừng mặc quần dài hay là váy quá thướt tha nhé ))
Thực ra ở Cô Tô con có các trò chơi, ca nô tự lái 300k/lần, hoặc tàu cây chuối cả đội chơi 100k/ng, có cả khu vui chơi cầu trượt bla blo.
Ở Cô Tô con không gian đẹp và tĩnh lặng hơn.
Các bạn k nên bắt sứa trôi vào bờ vì nó rất độc.
Nếu muốn các bạn có thể ăn 1 bữa ở Cô Tô con trước khi về. Đặt chủ tàu bắt hải sản tươi ở đó và chế biến luôn cho cũng khá thú vị.
CHẲNG 4: CÔ TÔ - CÁI RỒNG - HÀ NỘI
Mình về tàu cao tốc Kalong 230k/lượt lúc 13h30.
Về đến Cái Rồng là 14h30
Ở đó có rất nhiều xe về HN có thể tuỳ ý chọn 1 xe.
Hôm đó mình về xe giường nằm 150k/vé. 21h về tới HN khói bụi và vẫn mưa sấp mặt ))))
***
Đến đó và mỗi người có cách cảm nhận riêng
Mình thích nơi đó vô cùng luông
không đèn xanh đèn đỏ, không tắc đường, không ồn ào, đi tới đâu cũng ngửi thấy mùi biển trong gió ^^
Cuộc sống nơi đây yên bình, con người Quảng Ninh thì khá hiền lành, họ mến khách, thật thà, tốt bụng. Đồ ăn ngon. Quang cảnh đẹp khỏi bàn.
* Chúc mng chuyến đi vui vẻ xem tiếp
Mọi người cho em xin ít kinh nghiệm đi Cô Tô với ạ.
Em dự định đi tháng 7 có phải là rất dễ mưa bão không ạ?
xem tiếp

Có ai đi Cô Tô rồi cho mình hỏi chút về thời gian tàu ra đảo, giá vé tàu từ cảng Cái Rồng đi Cô Tô vơi ạ xem tiếp
cuối tháng này mình định đi Cô Tô mà nghe nói ở đó mất điện,nên mình chưa biết đi đâu mình đi 3n2đ nên muốn tìm chỗ nào gần HN 1 tý,vậy bạn nào biết cho mình xin ít review với ạ xem tiếp
2. Vị trí
- Cách trung tâm thị trấn 5 km.
- Cách bến phà ra Cô Tô con 800m (Có thể đi... xem tiếp

Chuyện là em sắp đi Cô Tô 3 ngày 2 đêm lận nên khẩn thiết muốn hỏi các ace cho xin 500 địa chỉ ăn uống chất lượng. Em xin cảm ơn và hứa sẽ làm bài review khi quay về
Cảm ơn Ad đã duyệt bài ạ xem tiếp
Mọi người cho mình hỏi, sáng mai mình muốn đi từ bến xe giáp bát đến Quảng Ninh để đi Cô Tô thì đi xe nào ak. Anh chị em có số xe nào cho em xin với ak. xem tiếp
1. Quảng Bình (2018): goo.gl/yxUaiC
2. Nha Trang (2018): bit.ly/2sFqnQ0
3. Thái Lan - Bangkok (2017): goo.gl/RDMNQG
- Happy 3 Hotel: goo.gl/avhsbf
- Chợ Pratunam: goo.gl/VjQQYY
- Chợ Chatuchak: goo.gl/bAa7Cz
- Chợ nổi The Floating Market: goo.gl/iPXDgK
- Watpho ( Chùa Phật Nằm ): goo.gl/M5jPRS
- China Town: goo.gl/kpG2ei
- Chợ đêm Asiatique: goo.gl/XK8fFJ
4. Hạ Long ( 2 ngày 1 đêm ) (2017): goo.gl/jG1buf
- Hạ Long Park ( 1 ngày ): goo.gl/vJTGRs
- Bảo tàng Quảng Ninh: goo.gl/zb2BQp
5. Cô Tô (2017): goo.gl/hQ2xS6
6. Mộc Châu (2016): goo.gl/QU7nMv
7. Hà Giang (2016): goo.gl/6ogzbD
8. Hải Phòng: goo.gl/dXLEVQ
9. Đồ Sơn: goo.gl/mTqG8v
- Hòn Dáu - Đồ Sơn: goo.gl/67VU8A
10. Hà Nội: goo.gl/JBA6Hs xem tiếp
Tháng 10 hoặc đầu tháng 11 mình với đứa bạn đại học định đi Cô Tô liệu có được không nhỉ mọi người. Tìm trên mạng thấy mọi người bảo đi tầm này không nên đi. Trong hội mình đã ai cô tô tầm tháng 10 hoặc tháng 11 có thể review cho mình một chút được không. Tại đợt hè bận quá nên tầm này mới có thời gian rảnh để đi. xem tiếp
Mới đầu em định đi Quảng Bình nhưng do đứa bạn có việc nên muốn chuyển địa điểm!!!
Rất mong các bác giới thiệu cho em 1 chỗ:
1. Là biển
2. Quanh miền Bắc thoii ạ do vấn đề thời gian
3. Biển xanh, cát trắng mà nước trong vắt ý ạ!( như ảnh dưới)
4. 2 bạn nữ có thể điiiii mà không sợ
Ảnh dưới em chụp CÔ TÔ cách đây 3 năm rồi, cam thường đấy các bác!
xem tiếp
KINH NGHIỆM DU LỊCH CÔ TÔ CHI TIẾT ĐẾN TỪNG HẠT CÁT
---
Chi tiết xem trong từng ảnh các bạn nhé!
Mùa hè này mà chưa đi Cô Tô là hơi có lỗi với bản thân đó! xem tiếp
M đang cần 50 phòng khách sạn ở Cô Tô cho đoàn 140 khách. Bao ăn ngủ. Ks 2-3* sát biển. ACE nào có thì inbox m với nhé xem tiếp
Nên du lịch Cô Tô vào thời gian nào?
Đảo ngọc Cô Tô thuộc vùng biển Quảng Ninh với khí hậu nhiệt đới gió mùa nên thời gian thích... xem tiếp
M vừa đi Cô Tô về,nhiều b ib hỏi nên m review 1 xíu về Cô Tô cho ace nào cần tham khảo nhé!!
Lịch trình đi khoảng 2 ngày 2 đêm là thoải mái chơi rồi nên chúng m có thể đi từ chiều tối t6 tối cn về sáng t2 vẫn đi học đi làm như bt
Đi như thế nào
M ở Thái Nguyên đi xe xuống Vân Đồn,đợt vừa rồi nhà m thuê xe 7 chỗ đi còn nếu đi xe khách thì 150k/1ng.M đi lịch trình 2 ngày 2 đêm nên chiều hôm trước đi xe xuống Vân Đồn,ngủ ở Vân Đồn 1 đêm rồi sáng hôm sau dậy sớm mua vé ra đảo.Nếu cb muốn ra đảo sớm để đi chơi đc nhiều thì phải dậy sớm từ 5h30’ ra mua vé k hết vé.M đi tàu siêu tốc Ka Long ra đảo mất 1h10’ giá vé là 230k/1 người.Nếu đi tàu gỗ thì giá vé rẻ hơn nhưng mất hơn 2h.
Các hãng tàu: Quang Minh, Mạnh Quang, Kalong ( trừ tàu 48 chỗ vì chất lượng kém) , Nguyên Việt, Havaco tàu to đi đỡ say
Chơi ở đâu
Có gần chục điểm để đi nhưng theo m đáng đi nhất là Cô Tô con,bãi tắm Hồng Vàn,bãi tắm Vàn Chảy,Bãi đá Cầu Mỵ,con đường tình yêu+bãi tắm tình yêu.Có ngọn Hải Đăng nữa nhưng bọn m đi xe điện nên k đc lên,bây giờ đang xây dựng lại nên cấm chie xe máy or đi bộ lên đc thôi
Bãi tắm Hồng Vàn vs Cô Tô con nước phải gọi là trong veo và xanh ngắt luôn,chụp ảnh sống ảo thì thôi rồi luôn nhé
Đi tàu ra Cô Tô con mất 700k/1 tàu/12 người(chắc m đi vào lễ nên đắt hơn chứ bt hình như 600k/12 người thôi thì phải).Ra Cô Tô con chơi khoảng 1 buổi sáng là xoã.Nếu gia đình có trẻ nhỏ hoặc cb muốn ăn uống nhẹ giữa buổi thì nên mua đồ ăn từ trong thị trấn mang theo chứ ra ngoài Cô Tô con k có nhiều đồ ăn đâu
Đi lại như thế nào
Bọn m thuê xe điện thì mỗi điểm đến mất khoảng 300k/1 chuyến.Nhưng theo m thì nếu k có trẻ nhỏ nên thuê xe máy đi vừa thoải mái vừa rẻ vừa tiện
Ở đâu
Cái này thì k chia sẻ đc vs m.n nhiều vì m ở khách sạn trong thị trấn,nếu đi vào dịp lễ thì cb phải book phòng trước nếu k sẽ k còn phòng đâu.M thấy cũng có vài homestay oẻ gần bãi tắm Hồng Vàn khá đẹp giá homestay khoảng 700k/1 ngày.Tuy nhiên ở thị trấn cũng có cái tiện là mua đồ ăn các thứ tiện và cũng là chỗ trung tâm đi đến các điểm
Ăn gì
Ở thị trấn có nhiều nhà hàng hải sản ăn theo suất giá 150k/1 suất
Mua hải sản mang về
Nên mua nhất là mực vừa ngon vừa rẻ,mực khô m mua hàng ngon con to thì 660k/1kg(m nghĩ là cũng rẻ vì vãn mực như thế m mua ở Hạ Long vs Đà Nẵng giá 750k)có loại to nhất tầm gần 800k còn loại bé thì dao động khoảng 230k-400k.M ăn nộm sứa ở nhà hàng thấy ngon nên mua 1 hộp mang về làm nộp hộp 12kg cả hộp cả nước 200k.Đừng mua ghẹ nhé các c ở Cô Tô k nuôi ghẹ đâu thấy dân ở đấy bảo là ghẹ trong đất liền mang ra m ăn ghẹ ở đấy cũng k thấy ngon,nói chung cb mua gì thì hỏi thêm dân ở đây cẩn thận mua phải đồ mang trong đất
liền ra vừa đắt vừa k ngon
Đợt này m đi tương đối tiếc vì nhà gỗ trên bãi biển Hồng Vàn bây giờ họ dỡ hết đi rồi.Nhưng nói chung thì Cô Tô cũng là 1 điểm đến khá ok,chi phí k tốn kém lắm(k tính tiền mua quà cáp thì chi phí mỗi người chỉ tầm 1tr5-2tr là xoã cánh rồi).Ấn tượng nhất vs m trong chuyến đi là màu nước biển trong xanh,xanh lắm ý mà xanh kiểu nhiều màu đẹp vch ra ý,m chưa đi bãi biển nào màu nước đẹp như ở đây
Cb quan tâm xem thêm ảnh m up nhé.Hy vọng vài chia sẻ của m giúp ích đc 1 phần cho b nào có dự định đi Cô Tô.M.n cần hỏi gì thêm cứ ib m nhé xem tiếp
KINH NGHIỆM DU LỊCH CÔ TÔ TỰ TÚC
Nếu bạn không biết rằng Cô Tô đang làm mưa làm gió trong cộng đồng những người yêu du lịch thì quả là một thiếu sót đáng trách,... xem tiếp
Cả nhà ơi 30/4 1/5 tới t định đi Cô Tô nhóm 4 người, bạn nào đi rồi cho t xin ít kinh nghiệm với dự tính ~2.5tr/ng đi từ HN 3n2d có đủ không mng?
T đọc rv thấy nh bạn ở homestay ngay bãi biển Hồng Vàn nhưng thấy bảo hay mất điện, thuê homestay kiểu đó vs ở nhà nghỉ của người dân trong thị trấn thì cái nào ok hơn ạ?
Up ảnh Bình Ba cho đỡ trôi bài t cảm ơn mng trước nha xem tiếp
Chào cả nhà ^^
Đây là lần đầu tiên mình review đồ ăn. Mình rất kén ăn, khá khó tính trong việc ăn uống nhưng BÚN HẢI SẢN ở đây thực sự làm mình hài lòng ~
Địa chỉ: Nhà hàng Cô Tô 116 Trung Kính (tòa Chelsea Park)
Giá: 30k-40k-50k (dưới hình là bát bún 30k, bún gọi thêm miễn phí). Mình chỉ thích ăn BÚN HẢI SẢN, còn bánh đa các thứ thì không khoái lắm nên không rõ ) Thường có trà đi kèm để ăn với bún nữa.
Nước bún ngọt, vừa miệng (ưng nhất luôn), hải sản như bề bề, mực, tôm, cá mỗi thứ có tí thôi nhưng đều tươi, ngon. Đến cả tỏi hay rau sống ăn kèm ở đây mình cũng thấy ngon T^T Thái độ phục vụ cho 10 điểm luôn. Mình làm ở gần đây, thỉnh thoảng lại ra ăn. Trời nóng nắng vào gọi bát bún ngồi điều hòa mát rượi ăn xong sung sướng lê tê phê )))
Mình hay đến ăn trưa nhưng nghe nói là cửa hàng mở cả ngày. Mọi người có thể đến ăn bữa trưa và bữa tối nhé xem tiếp

Dạo này trong group có nhiều bạn rv Cô Tô quá rồi, Cô Tô thực sự rất đẹp, và đáng để đi. Hôm nay mình sẽ chia sẻ kinh nghiệm đi Cô Tô 3n2d cho các cặp đôi muốn đi du lịch cùng nhau, và đặc biệt là đi vào dịp lễ để các bạn nắm rõ chi phí tối đa cho chuyến đi này nhé
Đợt mình đi là vào dịp lễ 30/4 1/5, giá cả tàu xe và mọi thứ ăn uống đều tăng lên đáng kể, chi tiết mọi người xem bên dưới nhé
***Day 1: 28/04***
- 12h đêm bọn mình bắt taxi ra cổng khách sạn Kaeng Nam mặt đường Phạm Hùng để chờ xe Xuân Trường tới đón. Sđt nhà xe các bạn gg sẽ ra ngay nhé, kinh nghiệm là ra đến nơi cứ thấy chỗ nào đông đông người thì chạy ra thôi. Và xe Xuân Trường không đặt chỗ được trước đối với xe 47 chỗ, xe đến ai chạy nhanh hơn thì người đó được đi ( hôm mình đi có cả 1 đoàn đông người phải ở lại vì quá đông khách, thế nên cứ thấy xe thì ù té lên luôn nhé các bạn nhóm nào muốn đi đông tầm 6-8ng thì tốt nhất nên đặt xe Limousine cao cấp, bao trọn xe không lo hết chỗ ). 1h40 xe chạy, vì đi đêm nên chạy nhanh hơn ban ngày. Lên xe ngủ 1 giấc 5h sáng đã đặt chân đến cảng Cái Rồng. 130k/1 vé.
- Đến nơi bọn mình hùa nhau đi mua hải sản ở chợ cầu cảng, có mực, cá, tôm, tu hài, nhiều lắm nhưng các bạn không nên mua nhé vì nó cũng chẳng tươi và rẻ hơn mấy đâu T^T Mua xong đi bộ khoảng 100m về phía bên phải cầu cảng, bến tàu cano ở đây, phòng vé tàu cao tốc cũng ở đây luôn, các bạn có thể vào đây mua vé tàu khứ hồi ra đảo luôn nhé. Giá chung 230k 1 vé. Đi mất tầm 1h20 phút. Mình xuất phát lúc 6 rưỡi, ra đến đảo là gần 8h.
- Ra tới nơi gọi điện cho chị chủ homestay. Mình bắt buộc phải đặt homestay vì dịp lễ nhà nghỉ người ta đặt phòng theo đoàn cho công ty kín lịch trước cả tháng rồi. Nên bạn nào muốn ở nhà nghỉ hay khách sạn mà đi đúng dịp lễ nên liên hệ càng sớm càng tốt nhé Bọn t ở homestay chị Hương anh Tuấn, tìm được cũng nhờ các bạn đi về rv cho nè.
Ưu điểm: phòng ốc sạch sẽ, thoáng mát, yên tĩnh, gần bãi biển tình yêu, con đường tình yêu, tiện đường đi ra bãi Vàn Chảy, Hồng Vàn
Nhược điểm: nhà vệ sinh không khép kín, và phải dùng chung với các phòng khác. Cách khá xa thị trấn, phải đi xe máy mất 10-15 phút.
Nhưng bọn t không thấy vấn đề nhiều lắm vì ở trong thị trấn thì đi ra các bãi biển xa cực kì xa luôn ấy, các bãi toàn nằm sâu tít mù tắp trong núi thôi. Muốn ăn chơi thì tối đi xe máy ra thị trấn chơi tẹt bô rồi về ngủ là xong.
Giá phòng ngày lễ: 400k/ đêm. Ngày thường chắc chỉ tầm 300k thui, số chị Hương nhé: 01697.642.357
Bọn mình thuê xe máy ở nhà chị luôn, ngày lễ 300k/ngày cả xăng xe ( bt sẽ là 250k, đi ngày lễ khổ thế đó huhu )
- Vào nhận phòng xong lăn ra ngủ đến 1h chiều, chạy xe ra thị trấn ăn bún hải sản ở Coto Plus, 40k/ bát, khá ngon và vì đang đói nên chấp nhận tuốt ))
- 2h chiều đi bộ xách máy ra bãi biển tình yêu, con đường tình yêu chụp ảnh. Bãi này không đẹp lắm, con đường tình yêu cũng hoang tàn xơ xác luôn chs huhu mình còn phải hỏi lại người dân là con đường tình yêu nằm ở đâu ấy ))
- 4h chạy xe ra Vàn Chảy tắm biển, đi xe máy mất phải 15-20phút, vì đường núi cực kì sâu. Được cái cảnh trên đường max đẹp, y như đường núi trên Đà Lạt vậy đó. Note cho các bạn là đi tắm luôn đem theo vài chục tiền lẻ để thay đồ + gửi đồ + gửi xe nhé.
- 5 rưỡi bọn mình quay về homestay tắm rửa, thay đồ đi ăn tối. Bữa tối đặt tại nhà chị chủ luôn, ngày lễ chị nấu cơm ít nhất 150k/ suất, còn bt có suất 120k, 150k cho các bạn chọn nhé
- Ăn xong chạy ra thị trấn đi dạo, loanh quanh thuê xe đạp đôi 50k/ lượt đạp đến khi nào tuột xích long bánh thì thôi ))
- Kết thúc ngày 1.
***Day 2: 29/04***
- Sáng 9h ăn sáng xong xuôi bọn mình chạy xe ra phía thị trấn để đi bãi đá Cầu Mỉ, tiện chạy qua nhà chị chủ đặt cơm luôn. Bãi đá rất đẹp nhưng cũng rất dễ ngã nhé, các bạn đi nên đi dép lê, đừng đi dép có dây dợ nhiều, trượt chân cái là đứt luôn dép đấy... thêm 1 cái nữa là muốn ảnh đẹp thì chịu khó leo lên trên đồi, chụp từ trên xuống. Vì đã quá mệt nên bọn t không leo lên đồi, đi về mới thấy ảnh mọi người chụp phê quá trời luôn T^T. Ảnh bãi đá ở dưới nghen
- Chiều ngủ dậy xách đồ đi Hồng Vàn. Xin được nhắc nghìn tỉ lần là Hồng Vàn cực kì đẹp, các bạn đi tầm 3h chiều ánh nắng chiếu xuống nước, phản chiếu bầu trời làm biển xanh ngát xịn max luôn ấy huhu t chụp ảnh đem về không ai tin biển xanh đến thế. Ở đây có thuyền kayak 100k/ lượt. Nằm thả trôi trên biển khá thoải mái, vs lại biển nông lắm, sóng cũng êm cực êm nên không lo sóng đánh tụt quần nhé ))
- Tối về bọn mình ra thị trấn tìm quán ăn, có tìm được Úy Thanh nhưng đông khủng khiếp, phải gọi đặt bàn trước nhưng mình ko đặt nên không có chỗ. Đành ra đường chợ kè biển tìm hàng ăn, cứ chọn hàng nào sạch sẽ mà ăn nhé các bạn. Giá cũng không quá đắt và đồ ăn ngon lắm. Bọn mình đi 4 người gọi 1 bát cơm, 1 ngô chiên, 1 thịt rang, 1 đĩa bề bề, 1 canh chua ngao, 1 mực chiên, 2 nước ngọt. Tính tiền chưa đến 150k/ người ( ngày lễ còn rẻ vậy đó, ngày thường chắc còn rẻ hơn ). Ăn xong cũng hơn 10h, đi quanh thị trấn ăn hoa quả dầm, kem cuộn ~40k/ người.
- Kết thúc ngày 2.
*** Day 3: 30/4***
- Sáng 8h hò nhau dậy để đi Cô Tô con. Thực ra các bạn nên đi Cô Tô con từ ngày đầu, hoặc ngày thứ 2. Vì buổi trưa hôm này bọn mình đã phải về Hà Nội rồi, mà muốn chủ tàu đưa từ cô tô con về cảng phải gọi giục mãi, nói chung bị phụ thuộc thời gian ở người ta ý... Đường ra cảng để đi cô tô con cùng đường ra Hồng Vàn. Kinh nghiệm để được đi nhanh đó là chạy ra bãi thấy tàu nào chuẩn bị cập bến là bắt luôn anh lái đò vào để nhập đoàn 12 người nhảy lên tàu đi luôn ))) vì dịp lễ đông kinh khủng khiếp nếu mình không làm thế chắc cứ đứng tới trưa cũng không được đi giá tàu chung 600k/12 người nếu các bạn đi bãi Nam ( chủ tàu sẽ auto đi ra bãi này, nhưng vì thế nên nhiều người dù bãi này biển cũng rất trong ), bọn mình thương lượng với chủ tàu chở ra bãi Đông, ít người biết, giá 1200k/ 10 người vì đường đi xa hơn. Thêm 40k 1 người nhưng bãi vắng tanh, cảm tưởng 1 bãi biển rộng bát ngát chỉ 12 người các bạn biết nó phê thế nào r đó )))
Biển ở bãi này cũng trong, và nông, lội ra đến giữa nước chỉ tới bụng, vì thế các bạn nên đi vào ngày t1 hoặc t2 để mang đồ bơi ra đây tắm nhé. Mình tiếc cực vì ngày cuối rồi nên xác định ra đó chụp ảnh rồi về.
- 12h mới về tới homestay, 13h30 tàu cao tốc đã chạy rồi nên mình về thu dọn đồ, ăn uống qua loa rồi té ra cảng ngay.
- 15h ra tới Cái Rồng, bọn mình có gọi cho Xuân Trường nhưng xe hết chỗ nên phải đi xe giường nằm Đức Hùng. Khuyên các bạn đi thì tránh xe này ra, vì xe vừa đi vừa bắt khách dọc đường. mình ngủ 1 giấc tới 5h chiều vẫn đang ở Uông Bí (?!), đi từ 3h chiều và 9h tối mới về đến HN, lạy chúa. Thế nên kể cả Xuân Trường có hết ghế thì thà ngồi ghế nhựa chạy thẳng về HN còn hơn nhé các bạn huhuh :(((
=> Tổng kết chi phí:
Vé xe lượt đi + lượt về: 130k + 150k= 280k/người
Vé tàu cao tốc: 460k/người
Ăn 3 bữa sáng: 120k/người
2 bữa trưa, 2 bữa tối: 600k/người
Tiền phòng 2 đêm: 400k/người
Tiền xe máy 2,5 ngày: 330k/người
Đi cô tô con: 100k/người
Thuê kayak + gửi xe, trông đồ..: 100k/người
Ăn vặt, thuê xe đạp đôi: 100k/người
Tổng: 2500k/ người, khá đẹp cho 1 cuộc tình ))
Tất cả chi phí ở trên có thể đội giá lên 1 số thứ do mình đi ngày lễ, chưa kể tiền mua quà về cho bạn bè gia đình etc.. Nhưng đi Cô Tô max chắc cũng chỉ tầm ấy tiền, rv hơi dài, mong rằng sẽ có ích cho những bạn đang có ý định đi nha cảm ơn vì đã đọc tới tận đây ) xem tiếp
[Review Chi Tiết CôTô 4N4Đ 3000k]
Hòn đảo ngọc 2018
1. Di chuyển HN - Cô Tô: /1 chiều/1 người
lượt. Tớ xuất phát lúc 2h sáng, tại điểm đón gần nhà Times City (các bạn báo địa chỉ, xe sẽ cho điểm đón gần nhà nhất)
Các bạn lưu ý: chọn xe đến thẳng Cái Rồng, chứ không phải Vân Đồn nhé, từ VĐ ra cảng CR còn 20km
- Sau khi đến cảng Cái Rồng, các bạn vào quầy mua vé để lên tàu ra đảo (nên mua vé trước đỡ mất thời gian chọn tìm giờ - bạn chỉ cần alo là ok, lên mạng search SĐT và lịch chạy, nên mua sẵn cả vé chiều về nhé (có thể thay đổi giờ về nếu cần)
Sáng 5h30 tớ có mặt tại cảng và lên chuyến tàu đầu tiên trong ngày
- Tàu cao tốc Hoàng Quân: giá vé hè 2018 230k/người. Tàu này đi nhanh chỉ tầm 45ph -> 1 tiếng là tới nơi. Tàu to (Hoàng Quân 18) đi êm hơn tàu bé (Hoàng Quân 02). Tàu bé đi lắc giật như tàu lượn siêu tốc ý ))). Các bạn nên ngồi cuối đỡ say nhé
Tàu 2 thân đi êm hơn 1 thân (các bạn có thể tham khảo thêm Tàu Mạnh Quang, Havaco, Kai Long)
7h05' tớ có mặt tại Cô Tô
2. Khách sạn: /đêm
- Tớ chọn khách sạn Thanh Măng, nằm tại khu 4 thị trấn. Giá phòng đơn 500k/đêm
Khách sạn này cơ sở vật chất bình thường, phòng cũng bình thường, nhưng so với giá ở thị trấn là ok. Các bạn thích phòng đẹp giá rẻ nên ở Homestay
- Nếu các bạn muốn tiết kiệm chi phí có thể lựa chọn nhà dân, Homestay ở ghép/thuê riêng. Giá tùy chỗ 100, 200, 400. Tuy nhiên ở xa trung tâm, buổi tối rất vắng vẻ. Và muốn đi đâu cũng phải đi xe máy
=> Vote các bạn nên ở khu thị trấn, tuy xa biển nhưng bù lại ăn uống, vui chơi buổi tối đông đúc và thuận tiện
3. Ăn uống trên đảo
- Các món bún, canh, cơm rang...: Quán Cồ Nghĩa, Coto Plus ăn ngon giá từ 40-60k/suất. Giá hợp lý. Ở Cô Tô cũng có bánh mì các thứ
- Nhà hàng: Úy Thanh vẫn luôn được vote đầu tiên, hải sản to tươi ngon
- Ngoài ra, các bạn nên ra chợ mua hải sản, vừa to ngon, tươi lại rẻ hơn rất rất nhiều rồi ra nhờ nhà người dân cà phê ven biển chế biến.
=> Quan điểm cá nhân của tớ, hải sản ở Cô Tô không ngon lắm, chỉ có ốc móng tay và tu hài là đặc biệt
4. Các địa điểm tại Cô Tô
- Khu lưu niệm tượng đài Bác Hồ (cách trung tâm TT 450m)
- Con đường tình yêu dài 2km (cách tt 650m)
- Bãi biển tình yêu nằm ngay khu trung tâm và ven theo con đường tình yêu. Buổi tối, chiều đi dạo rất thích.
- Bãi tắm Hồng Vàn đẹp nhất Cô Tô, nước xanh cát trắng thích thật sự. Tuy nhiên năm nay lại dẹp toàn bộ (thấy bảo có công ty thầu làm mới lại) thích thì cứ nhảy xuống tắm thôi ) nhưng vẫn có 1 2 hộ dân tự mang bạt, bàn ghế... làm dịch vụ gửi xe, thay đồ (giá 10k/lượt). Chèo thuyền giá 100k/thuyền thoải mái thời gian.
- Bãi tắm Vàn Chảy sóng đánh tụt quần ) biển sóng to, đông dịch vụ. Gửi xe 10k, tắm tráng 20k, gửi đồ 30k và ăn uống bãi biển...
- Cô Tô Con: /2 chiều/ng. Sáng tầm 7h bạn ra cảng Bắc Vàn, chờ ghép đò. Giá đò khứ hồi 2018 700k/đò tối đa 12 người, cứ thế chia ra. Bãi tắm Cô Tô con trong, sạch nhất Cô Tô (trong vắt luôn). Ở đây có dịch vụ lặn ngắm san hô, bắt ốc, sò... Giá gửi xe thuê đồ giống Vàn Chảy. Ngoài ra còn có Rừng Nguyên Sinh và dịch vụ chèo thuyền (100k/tiếng) và kéo thuyền cano.
- Bãi đá Cầu Mỵ(Móng Rồng): sóng to, hệ thống đá ở đây đẹp thực sự
- Âu Cảng (gần đường đi ra bãi đá, nhưng rẽ hướng bên cạnh)
- Rừng Chõi (dọc đường cảng Bắc Vàn)
- Hải Đăng Cô Tô: Hiện đang sửa xây lại nên t k có dịp tham quan rồi
5. Dịch vụ khác trên đảo
- Dịch vụ thuê xe máy: Giá chung 200k/ngày chưa gồm xăng (xăng tự đổ 25k/lít). Giá thuê xe full xăng 250k/ngày
Nói chung k cần thiết thuê xe full xăng. Tớ đổ có 1 lít đi nhòe 2 hôm.
- Thuê xe điện: 1200k/xe/ngày
- Xe đạp đôi: 50k/xe/ngày
- Ở đây có siêu thị Cô Tô Family giá rẻ như Vinmart luôn )) nên các b k cần mang đồ ăn vặt đi đâu, đến đây mua thoải mái luôn
Tổng kết: Chơi ở Cô Tô khá rẻ. Tớ ngồi cà phê ăn kem có 57k )).Người dân nhiệt tình, thân thiện lắm. Cô Tô có vẻ đẹp hoang sơ, yên tĩnh, các bạn nên tranh thủ đi luôn trước khi dịch vụ resort đổ ồ ạt. Tớ đi cuối T5 nên còn rất vắng. Tháng 7,8 là hay có bão.
Chắc chắn sẽ quay lại nếu có dịp xem tiếp
-Chúng mình đặt phòng tại : homestay nhà gỗ thuy thảo
Giá phòng : 500k / đêm
Không làm mình thất vọng , phòng sạch sẽ , đẹp , và đầy đủ mọi tiện nghi ( điều hoà, quạt hơi nước, tủ đựng đồ, bình nóng lạnh)
Địa điểm chơi : bọn mình di chuyển bằng xe máy , giá thuê : 150k/24h và xăng tự túc mn nhé
•Bãi Biển Hồng Vàn : cách homestay mình ở 100m, sạch sẽ , biển xanh cát trắng như trong truyền thuyết tuy nhiên chắc bọn mình tới hơi sớm nên ko gặp ai
•Thị Trấn : Cũng không có gì quá đặc biệt ngoài đồ ăn , đồ lưu niệm và vài quán cafe , bạn nào hay ăn vặt thì có thể chọn ở gần thị trấn ạ
• Bãi Đá Cầu Mỵ : bọn mình đến lúc sáng , thuỷ triều chưa lên nên không được đẹp cho lắm , bạn nào muốn bọt trắng xoá sóng đánh dữ dội mình nghĩ nên đi buổi chiều
•Âu Cảng : cách bến đò ra Cô Tô con không xa chắc tầm 1km
•Cô Tô Con : bạn nào muốn ra Cô Tô Con mình khuyên nên đi sớm để đón nắng vào thời gian đẹp nhất nhé , giá vé ra Cô Tô con : 700k/ thuyền / tối đa 12 người, hôm ấy bọn mình có 9 người nên chia ra 80k / ngừoi / khứ hồi. Và tất nhiên vẻ đẹp thì không phải bàn ạ, một trải nghiệm không nên bỏ lỡ khi các bạn đã tới Cô Tô nhé.
Vì chỗ ở siêu thoải mái nên bọn mình đã ở nhà ngủ rất nhiều Có lẽ đấy cũng là lí do mình sẽ quay lại Cô Tô một ngày gần nhất .
• Đồ ăn : mình nghĩ mình khá may mắn khi được chủ homstay mời ăn cùng gia đình , không những 1 mà tận 2 bữa tối , mình được ăn hầu hết các đặc sản ở Cô Tô và ăn theo cách ăn như người bản địa , tiếc là mình không có thời gian ở lại để được đi câu đồ biển , trải nghiệm nhiều hơn cùng mọi người, và vì thế nên mình không tốn nhiều tiền ăn , chỉ đi mua một số đồ ăn vặt lúc đói )))))
• Con người : Người dân ở Cô Tô siêu siêu siêu thân thiện , điển hình như bọn mình đi chụp ảnh , cũng dắt xe gọn gàng hộ bọn mình , hay là đi bộ ngoài đường cũng có ngừoi ngỏ ý định cho đi nhờ, đi uống cafe hay đi mua đồ ăn cũng đều được mọi người đối xử cực kì thân thiện và mình nghĩ tất cả ngừoi dân ở đây đều mến khách như thế .
•Điều mình ấn tượng nhất : An ninh ở Cô Tô
Các bạn tha hồ cắm chìa khoá xe và để mà không sợ mất luôn ạ .
Gía cả và dịch vụ cũng không quá hơn đắt so với Hà Nội đâu ạ tuy nhiên về chất lượng thì các bạn nên tìm hiểu kĩ trước khi đến tránh trường hợp “không hợp khẩu vị” nhé.
Nhìn chung Cô Tô là một điểm du lịch đáng đến cho những tín đồ yêu sự thân thiện , an ninh , biển xanh và nắng vàng nhé.
Hi vọng những chia sẻ của mình vừa rồi giúp ích cho các bạn trong chuyến du lịch sắp tới nhé . Chúc mọi người có kì nghỉ vui vẻ ạ. xem tiếp
Mọi người cho e xin ít review Cô Tô vs ạ
Chỗ ở . Cách đi lại. Địa điểm ăn uống, đi chơi chụp ảnh ạ xem tiếp
Cuối tuần này nhà em định đi Cô Tô mà thấy bảo đang cấm tàu các bác xem có địa điểm nào khác e xin review với xem tiếp
CÔ TÔ
Một tuần sau khi kết thúc chuyến đi 32h, mình thay mặt cho hội chị em 3 thành viên nhà mình chia sẻ kinh nghiệm du lịch tự túc- tiết kiệm tại hòn đảo xinh đẹp Cô Tô với các bạn
1h30 sáng bắt xe Xuân Trường SĐT 0912767688 tại ngã tư Cổ Nhuế ( ghế ngồi 130k/ vị trí, đặt xe trước 2 ngày)
5h10 đáp xuống cảng Cái Rồng( cảng có ghế chờ, nhà vệ sinh free sạch sẽ các bạn có thể thay đồ luôn nếu chưa vào nhà nghỉ mà muốn có ảnh đẹp ngay tại bến cảng. Hãy thong thả ăn uống nghỉ ngơi vì 6h30 mới là chuyến tàu sớm nhất
Bọn mình k đặt tàu trước vì sợ thời tiết thay đổi k đi được nên đến nơi mới mua( tàu Minh Quang 230k/lượt) thời gian phi trên sóng là 1h30p. huhu các bạn say sóng nhớ chuẩn bi tinh thần sóng oánh tụt quần luôn ấy :(( ( nhớ mang áo khoác hoặc gì đó bao bọc cơ thể vì tàu đóng kín và bật điều hòa siêu lạnh)
8h hơn là các bạn đã đậu bên bờ Cô Tô r. Gọi luôn nhà nghỉ hoặc khách sạn đón nhé vì chủ yếu ở đây chỗ nào cũng có xe điện đưa đón khách. Bọn mình ở nhà nghỉ Bảo Ngọc SĐT 01653704456 cách bến cảng vài trăm m thôi nên lúc đến a chủ bận bm tự xe ôm vào mỗi ng 10k thôi ạ
Đến nhà nghỉ tĩnh tâm hồi sức tầm nửa tiếng là bọn mình đi bộ chơi quanh nhà nghỉ luôn, Gần đấy có bãi tắm tình yêu, con đường tình yêu, tượng bác Hồ. Khu này chỉ chủ yếu chụp choẹt thôi,
11h-1h bọn mình nạp năng lượng và nghỉ ngơi( bm ăn trưa tại quán Cồ Nghĩa bún hải sản 35k/suất)
1h30 thuê xe đi Cô Tô con( giá thuê bt là 200k.ngày nhưng anh chị để cho bm thuê từ 1h30 chiều đến 10h sáng hôm sau la 170k/xe/đã có xăng)
Đi 7km là đến bãi đỗ xe để ngồi tàu sang Cô Tô con. Trên đảo nghe đồn k có trộm nên xe chỉ rút chìa khóa k cần khóa cổ cứ ném đấy thôi k ai trông luôn tàu 12ng/chuyến đi về/600k nhưng 3 đứa thầu luôn 1 tàu giá rẻ 300k a Long SĐT 01657307681( k có ai đi cùng nên thầu đó ạ ).
Chỉ 15p là sang đến Cô Tô con thôi. Sang đây có chỗ gửi đồ, thay đồ nên các bạn mang đồ ăn theo ăn lấy sức mà bơi ) nước ở đây trong xanh sạch đẹp vô cùng.Bọn mình chơi ở đây đến tận 4h mới quay về đi bãi tắm Vàn Chảy( cách 3km so với bãi đỗ xe). Đến đây ngắm hoàng hôn thì phê lòi luôn các bạn ạ. Nhớ mang theo bikini để tắm nhóe
Xong xuôi về tắm rửa xong ăn uống gần nhà nghỉ. Bọn mình đi k vào mùa nên chưa có bbq bãi biển, nhà hàng Úy Thành gần ngay đấy cũng k ăn nổi vì k đặt trước, đợi thì mất hơn 1h nên bọn mình lại quay ra ăn ở Cồ Nghĩa. Ở đây cũng gọi được các món hải sản riêng. Ăn xong đi dạo quanh quanh đạp xe đạp gần đấy r trở về nghỉ ngơi.
Sáng hôm sau đi Bãi đá Cầu Mỵ và bãi tắm Hồng Vàn. 10h hơn bm trở lại nhà nghỉ sắp xếp đồ, ăn uống đơn giản để uống thuốc 12h tàu bắt đầu về lại cảng Cái Rồng( tàu về bọn mình đặt sáng hôm về tàu Nguyên Việt đi lâu hơn nhưng êm đềm hơn k có vật lên vật xuống như Minh Quang đâu ) )
1h30 có mặt cảnh Cái Rồng bắt xe trở về thủ đô. Hành trình đi ngon bao nhiêu thì về khổ bấy nhiêu. Xe bắt khách dọc đường nên tổng thời gian đi về bọn mình mất đến 7h đồng hồ. Các bạn xem xét tình hình xem có xe nào đi một mạch k ấy chứ đi như bm ngủ lên ngủ xuống vẫn ở Quảng Ninh
Chuyến đi của bm vì k đầu tư vào ăn uống quá nhiều chủ yếu là tàu xe nên chi phí rơi vào tầm 1tr3. Trên đây là kinh nghiệm đúc rút từ chuyến đi của bọn mình trước khi lấy chồng mong phần nào giải đáp thắc mắc về Cô Tô Chúc các bạn chuyến đi vui vẻ xem tiếp
CÔ TÔ
Một tuần sau khi kết thúc chuyến đi 32h, mình thay mặt cho hội chị em 3 thành viên nhà mình chia sẻ kinh nghiệm du lịch tự túc- tiết kiệm tại hòn đảo xinh đẹp Cô Tô với các bạn
1h30 sáng bắt xe Xuân Trường SĐT 0912767688 tại ngã tư Cổ Nhuế ( ghế ngồi 130k/ vị trí, đặt xe trước 2 ngày)
5h10 đáp xuống cảng Cái Rồng( cảng có ghế chờ, nhà vệ sinh free sạch sẽ các bạn có thể thay đồ luôn nếu chưa vào nhà nghỉ mà muốn có ảnh đẹp ngay tại bến cảng. Hãy thong thả ăn uống nghỉ ngơi vì 6h30 mới là chuyến tàu sớm nhất
Bọn mình k đặt tàu trước vì sợ thời tiết thay đổi k đi được nên đến nơi mới mua( tàu Minh Quang 230k/lượt) thời gian phi trên sóng là 1h30p. huhu các bạn say sóng nhớ chuẩn bi tinh thần sóng oánh tụt quần luôn ấy :(( ( nhớ mang áo khoác hoặc gì đó bao bọc cơ thể vì tàu đóng kín và bật điều hòa siêu lạnh)
8h hơn là các bạn đã đậu bên bờ Cô Tô r. Gọi luôn nhà nghỉ hoặc khách sạn đón nhé vì chủ yếu ở đây chỗ nào cũng có xe điện đưa đón khách. Bọn mình ở nhà nghỉ Bảo Ngọc SĐT 01653704456 cách bến cảng vài trăm m thôi nên lúc đến a chủ bận bm tự xe ôm vào mỗi ng 10k thôi ạ
Đến nhà nghỉ tĩnh tâm hồi sức tầm nửa tiếng là bọn mình đi bộ chơi quanh nhà nghỉ luôn, Gần đấy có bãi tắm tình yêu, con đường tình yêu, tượng bác Hồ. Khu này chỉ chủ yếu chụp choẹt thôi,
11h-1h bọn mình nạp năng lượng và nghỉ ngơi( bm ăn trưa tại quán Cồ Nghĩa bún hải sản 35k/suất)
1h30 thuê xe đi Cô Tô con( giá thuê bt là 200k.ngày nhưng anh chị để cho bm thuê từ 1h30 chiều đến 10h sáng hôm sau la 170k/xe/đã có xăng)
Đi 7km là đến bãi đỗ xe để ngồi tàu sang Cô Tô con. Trên đảo nghe đồn k có trộm nên xe chỉ rút chìa khóa k cần khóa cổ cứ ném đấy thôi k ai trông luôn tàu 12ng/chuyến đi về/600k nhưng 3 đứa thầu luôn 1 tàu giá rẻ 300k a Long SĐT 01657307681( k có ai đi cùng nên thầu đó ạ ).
Chỉ 15p là sang đến Cô Tô con thôi. Sang đây có chỗ gửi đồ, thay đồ nên các bạn mang đồ ăn theo ăn lấy sức mà bơi ) nước ở đây trong xanh sạch đẹp vô cùng.Bọn mình chơi ở đây đến tận 4h mới quay về đi bãi tắm Vàn Chảy( cách 3km so với bãi đỗ xe). Đến đây ngắm hoàng hôn thì phê lòi luôn các bạn ạ. Nhớ mang theo bikini để tắm nhóe
Xong xuôi về tắm rửa xong ăn uống gần nhà nghỉ. Bọn mình đi k vào mùa nên chưa có bbq bãi biển, nhà hàng Úy Thành gần ngay đấy cũng k ăn nổi vì k đặt trước, đợi thì mất hơn 1h nên bọn mình lại quay ra ăn ở Cồ Nghĩa. Ở đây cũng gọi được các món hải sản riêng. Ăn xong đi dạo quanh quanh đạp xe đạp gần đấy r trở về nghỉ ngơi.
Sáng hôm sau đi Bãi đá Cầu Mỵ và bãi tắm Hồng Vàn. 10h hơn bm trở lại nhà nghỉ sắp xếp đồ, ăn uống đơn giản để uống thuốc 12h tàu bắt đầu về lại cảng Cái Rồng( tàu về bọn mình đặt sáng hôm về tàu Nguyên Việt đi lâu hơn nhưng êm đềm hơn k có vật lên vật xuống như Minh Quang đâu ) )
1h30 có mặt cảnh Cái Rồng bắt xe trở về thủ đô. Hành trình đi ngon bao nhiêu thì về khổ bấy nhiêu. Xe bắt khách dọc đường nên tổng thời gian đi về bọn mình mất đến 7h đồng hồ. Các bạn xem xét tình hình xem có xe nào đi một mạch k ấy chứ đi như bm ngủ lên ngủ xuống vẫn ở Quảng Ninh
Chuyến đi của bm vì k đầu tư vào ăn uống quá nhiều chủ yếu là tàu xe nên chi phí rơi vào tầm 1tr3. Trên đây là kinh nghiệm đúc rút từ chuyến đi của bọn mình trước khi lấy chồng mong phần nào giải đáp thắc mắc về Cô Tô Chúc các bạn chuyến đi vui vẻ xem tiếp
[GÓC HỎI Ý KIẾN]
Mọi người cho mình hỏi, ở đây có ai từng đi Cô Tô chưa ạ, cho mình xin chút review với ạ! Định đi nhưng mà nghe nói đồ ăn ở Cô Tô khá đắt nên bọn mình đang suy nghĩ lại.
Và nếu ko phải là Cô Tô thì đi đâu hợp lí ạ?
Tiêu chí của mình là đồ ăn rẻ và ngon là trước hết đã. Cát Bà thì đã từng đi, cảnh đẹp nhưng mà đồ ăn ko ngon với đắt, vs nữa là chán!
Mình cảm ơn ạ! xem tiếp
1 số hình ảnh trong chuyến đi Cô Tô vừa rồi của m cho b nào có ý định đi tham khảo
Trên fb của m có abum Cô Tô island m có bài review chi tiết
B nào qt có thể check abum tham khảo nhé xem tiếp

Đầu tháng 8 tới nhà e có kế hoạch đi Cô Tô 3n2đ. Mn có thể cho e xin chút kinh nghiệm về homestay và những địa điểm ăn chơi ở Cô Tô k ạ? ( nhà e đi khoảng 10 người) xem tiếp

Chào mn lại là em ạ
Sau vụ đi Cô Tô bất thành thì em đã lục tung cả bản đồ Việt Nam lên và chốt tổng kết là đến với Quảng Bình. Em có đọc bài review nhưng với tinh thần cầu thị và cái bụng ko đáy em vẫn muốn đăng bài để hỏi mn. Em xin cảm ơn và lại hứa sẽ có một bài review khi đi về ạ. Mn có kinh nghiệm đi rồi thì mách bài cho em nhéeeee
Cảm ơn Ad đã duyệt bài cho em xem tiếp

Mọi người ơi có ai biết thời tiết ở Cô Tô bây giờ thế nào không? Mình định đến Cô Tô vào cuối tuần cùng nhóm vì bây giờ mới có lịch nghỉ chung mà sợ mưa bão xem tiếp
Bạn bè tôi ơi có ai ở Cô Tô quảng ninh hãy cho chút thông tin về điện đóm và thời tiết ở đó với,ngày kia đi chơi rồi mà chưa có biết gì hết xem tiếp
Nên du lịch Cô Tô vào thời gian nào?
Đảo ngọc Cô Tô thuộc vùng biển Quảng Ninh với khí hậu nhiệt đới gió mùa nên thời gian thích... xem tiếp
Tầm 10.8 mình dự đi Cô Tô, 5 người. Các anh chị em tư vấn cho mình 1 số chỗ nghỉ và quán ăn với ak
xem tiếp
Cả nhà ơi,e đang lên kế hoạch đi du lịch Cô Tô,mọi người cho e xin riview về cách di chuyển,chỗ ở cũng như là chi phí được k ạ.Mà nếu e đi 2 ngày 1 đêm thì chơi có đủ không ạ?
E cảm ơn xem tiếp
Mình định đi Cô Tô với nhóm khoảng 5 người, ai từng đi rồi thì cho mình lời khuyên với ạ. xem tiếp
1. Nha Trang: bit.ly/2sFqnQ0
2. Thái Lan - Bangkok: goo.gl/RDMNQG
- Happy 3 Hotel: goo.gl/avhsbf
- Chợ Pratunam: goo.gl/VjQQYY
- Chợ Chatuchak: goo.gl/bAa7Cz
- Chợ nổi The Floating Market: goo.gl/iPXDgK
- Watpho ( Chùa Phật Nằm ): goo.gl/M5jPRS
- China Town: goo.gl/kpG2ei
- Chợ đêm Asiatique: goo.gl/XK8fFJ
3. Hạ Long ( 2 ngày 1 đêm ): goo.gl/jG1buf
- Hạ Long Park ( 1 ngày ): goo.gl/vJTGRs + Bảo tàng Quảng Ninh: goo.gl/zb2BQp
4. Cô Tô: goo.gl/hQ2xS6
5. Mộc Châu: goo.gl/QU7nMv
6. Hà Giang: goo.gl/6ogzbD
7. Hải Phòng: goo.gl/dXLEVQ
8. Đồ Sơn: goo.gl/mTqG8v
- Hòn Dáu - Đồ Sơn: goo.gl/67VU8A
9. Hà Nội: goo.gl/JBA6Hs xem tiếp
Đầu tháng 7 nhóm em có dự định đi Cô Tô mà giờ mới chốt được lịch nên chưa tìm được homestay hay khách sạn tìm được 1 số thì hết phòng Mọi người ai biết homestay hay khách sạn nào ở trung tâm không ạ có phòng dorm cho 8 người càng tốt ạ. Many thanks xem tiếp
REVIEW ĐẢO CÔ TÔ TỰ TÚC 3 NGÀY 2 ĐÊM (CHI TIẾT)


- Mình xuất phát từ Hải Phòng. Các bạn nơi khác cũng có thể chọn tuyến xe tương tự là được ^&^
Di chuyển đến Tuần Châu (Bến tàu cao tốc chạy thẳng Cô Tô)
- Vì mới có Hãng tàu Havaco 5 sao (Chạy được cả điều kiện gió bão) mà xuất bến ngay Tuần Châu chứ không cần phải ra Cảng Cái Rồng (Vân Đồn) nữa nên chuyến đi lần này mình muốn thử trải nghiệm xem sao.
- Các bạn đi các xe khách chạy tuyến Hải Phòng – Móng Cái.Báo Tài xế lúc lên xe cho dừng Cổng vào Tuần Châu. Giá vé: 80k/ người (Nhưng hơi lâu vì đi đường bình thường)
- Các bạn có thể đi xe khách Ông Lợi (SĐT: 0904924161) hoặc xe Mạnh Ninh (SĐT: 0904924164) đều xuất phát lúc 6:30 hẹn tại Cầu Vượt Big C Hải Phòng. (Giá vé: Đi ra hẳn gần Cảng Cái Rồng có 100k/vé, nếu đi ra Tuần Châu thì rẻ hơn).
- Xe Limousine Hải Phòng – Móng Cái đi cao tốc 1 tiếng 1 chuyến từ 5h đến 20h giá 150k (Hơn 1 tiếng đến nơi) SĐT: 0961690056 và SĐT: 0985828196 (2 SĐT của 2 hãng khác nhau, nhưng lịch trình và giá cả như nhau, đón tận nhà trong nội thành)
Di chuyển tại Cô Tô
- Vì các điểm tham quan, check-in cũng gần nhau nên thuê xe máy từ khám phá là tiện và thú vị nhất.
- Các khách sạn cũng hỗ trợ dịch vụ cho thuê xe. Giá cả dao động từ 200k – 250k/ngày.
- Các bạn nhớ chọn xe số nhé, chứ mấy xe kiểu 50cc người ta cho thuê nhiều nhưng đi đường dốc thì pó tay luôn.
Khách sạn:
Bình thường thì mình hay khuyên mọi người lên các ứng dụng đặt Khách sạn (Booking hoặc Agoda) xem các khách sạn, homestay nào phù hợp.
Nhưng riêng với Cô Tô thì bạn nên xem trên các Fanpage của các Homestay, khách sạn ở đây. Vì ở trên ứng dụng kia không có nhiều mà giá còn đắt hơn ấy.
Có 3 khu vực chính để bạn có thể ở:
- TRUNG TÂM: Nếu bạn nào muốn thuận tiện mọi mặt thì lựa chọn khu vực này.
- BÃI BIỂN HỒNG VÀN: Bạn nào muốn thư thái ở nơi đúng chất biển xanh (Xanh nhất trong các bãi biển ở phía Bắc Việt Nam), cát trắng, nắng vàng, êm ả và tối thưởng thức BBQ trên bãi biển thì ở đây là lý tưởng.
- BÃI BIỂN VÀN CHẢY: Bạn nào muốn gần biển mà muốn sóng đánh tụt quần thì ở đây cứ gọi là phê phải biết. Sóng thích lắm.
Mình lưu trú tại 2 Homestay trong 3N2Đ đều ở Bãi biển Hồng Vàn (Vì thích biển lắm):
- COTO ECOLODGE:
+ Vị trí gần bãi biển Hồng Vàn (100m).
+ Homestay màu trắng pha xanh mang nét Địa Trung Hải rất đẹp.
+ Giá phòng công khai: 1200k – 1400k/đêm (Có nhiều chính sách giảm giá hấp dẫn mùa Covid, các bạn cứ liên hệ) – Giá phòng đã bao gồm ăn sáng + đưa đón 2 chiều.
- COTO VILLAGE:
+ Vị trí gần bãi biển Hồng Vàn (300m).
+ Các căn Bulgalow thoáng đãng, hướng biển.
+ Giá phòng công khai: 1200k – 1400k/đêm (Có nhiều chính sách giảm giá hấp dẫn mùa Covid, các bạn cứ liên hệ) – Giá phòng đã bao gồm ăn sáng + đưa đón 2 chiều.
Thời điểm thích hợp đi Cô Tô
Cuối T4 đến cuối T8 là thời điểm thích hợp nhất để đi Cô Tô:
- Vì thời tiết lúc này nóng chỉ muốn lao ra biển ngay thôi.
- Bạn cũng cần theo dõi thời tiết vì có những hôm trời mưa bão nhé.
Ăn uống
- Tất nhiên là hải sản rồi.
- Đến Cô Tô cứ hải sản mà thưởng thức nhé cả nhà.
- Bạn có thể đặt BBQ bãi biển. Các bãi biển ở trung tâm hay Hồng Vàn hàng tối đều có nhé. (Nhưng nên đặt trước thì tốt nhất).
- Nếu không bạn có thể ra 1 chỗ BBQ nổi tiếng nhất ở Cô Tô là “BẾP BÌNH AN” nằm ở Bãi tắm Tình Yêu (Xuất hiện trong bộ phim “Cả 1 đời ân oán”). Với giá: 300k/suất.
TÓM TẮT LỊCH TRÌNH
Ngày 1: DI CHUYỂN (Hải Phòng – Tuần Châu – Cô Tô), HẢI ĐĂNG CÔ TÔ, CON ĐƯỜNG TÌNH YÊU, BÃI TẮM TÌNH YÊU (Ngắm hoàng hôn), BẾP BÌNH AN.
Ngày 2: TƯỢNG BÁC HỒ, NHÀ THỜ CÔ TÔ, BÃI ĐÁ MÓNG RỒNG, ÂU CẢNG, BÃI VÀN CHẢY, PHỐ ĐI BỘ KÝ CON
Ngày 3: BÃI HỒNG VÀN, DI CHUYỂN VỀ (Cô Tô – Tuần Châu – Hải Phòng)
LỊCH TRÌNH CHI TIẾT CÔ TÔ 3 NGÀY 2 ĐÊM
Ngày 1: DI CHUYỂN (Hải Phòng – Tuần Châu – Cô Tô), HẢI ĐĂNG CÔ TÔ, CON ĐƯỜNG TÌNH YÊU, BÃI TẮM TÌNH YÊU (Ngắm hoàng hôn), BẾP BÌNH AN.
DI CHUYỂN (Hải Phòng – Tuần Châu)
- Đặt Limousine lúc 7h30. Tầm 8h30 có mặt ở Tuần Châu rồi.
- Xe thả ở đầu đường vào Tuần Châu. Bạn phải đi thêm Taxi mất 80k nữa.
- Chi tiết đặt xe (Xem ở phần Di chuyển phía trên nhé mọi người)
DI CHUYỂN (Tuần Châu – Cô Tô): TÀU 5 SAO HAVACO
- Tàu mới nhất và ghế ngồi như máy bay, không say. (Y như tàu 5 sao đi Côn Đảo).
- Thời gian: Đi 9:00 (Tuần Châu – Cô Tô) và Về 14:20 (Cô Tô – Tuần Châu).
- Thời gian di chuyển: 2 tiếng.
- Giá vé: 390k/vé/1 chiều.
HẢI ĐĂNG CÔ TÔ
- Có thể nói rằng Hải đăng Cô Tô chính là một trong những ngọn hải đăng có tầm nhìn đẹp nhất nước ta.
- Bốn bề là biển xanh, gần là núi, xa là đảo, xa hơn nữa là đất liền với những dãy núi uốn lượn.
- Giá vé: FREE
CON ĐƯỜNG TÌNH YÊU
- Nằm ở trước Bãi tắm Tình Yêu với 2 hàng thông xanh rì.
- Đây cũng là nơi mọi người thường chọn là nơi để đi bộ và lang thang mỗi buổi chiều.
BÃI TẮM TÌNH YÊU (Ngắm hoàng hôn)
- Nghe tên đã muốn Check – in rồi.
- Tuy nhiên đến đây thì ngồi trên cát ngắm Hoàng hôn thì đẹp chứ không khuyên mọi người bơi ở đây. Thực chất đây là bãi biển nằm ở khu vực cầu tàu nên không được sạch cho lắm.
BẾP BÌNH AN
- Nếu như theo dõi bộ phim truyền hình nổi tiếng “Cả Một Đời Ân Oán” thì chắc hẳn bạn sẽ ấn tượng với hình ảnh bếp Bình An yên bình ở bãi biển Tình Yêu.
- Sau khi bộ phim kết thúc, địa điểm bếp Bình An cũng là một địa điểm thu hút rất nhiều các bạn trẻ du lịch Cô Tô tới đây.
- Nhưng phải công nhận ở đây BBQ chị chủ làm ngon lắm. Với 300k/suất thì bao no rồi.
Ngày 2: TƯỢNG BÁC HỒ, NHÀ THỜ CÔ TÔ, BÃI ĐÁ MÓNG RỒNG, ÂU CẢNG, BÃI VÀN CHẢY, PHỐ ĐI BỘ KÝ CON
TƯỢNG BÁC HỒ
- Tượng đài Bác Hồ được đặt hướng ra biển Đông.
- Đây chính là tượng đài duy nhất Bác Hồ đồng ý cho dựng khi còn sống nhân dịp đến thăm đảo.
NHÀ THỜ CÔ TÔ
- Đây là nhà thờ duy nhất trên đảo để phục vụ tín ngưỡng tôn giáo của các Giáo dân Giáo họ Cô Tô.
- Bạn nên ghé qua để chiêm ngưỡng công trình này.
BÃI ĐÁ MÓNG RỒNG
- Bãi đá Móng Rồng (Tên cũ là Bãi đá Cầu Mỵ) là một hệ thống những lớp đá trầm tích bị bào mòn qua thời gian hàng vạn năm trước bởi nước biển.
- Khi nước biển xâm thực, bào mòn tạo cho bãi đá hình thù xếp tầng như những bậc thang và màu sắc khác nhau cùng các vân rất đẹp.
- Đây được xem là nơi đón ánh bình minh và hoàng hôn tuyệt đẹp trên đảo Cô Tô.
ÂU CẢNG
- Nằm gần Bãi đá Móng Rồng, cách chừng 2 – 3km thôi.
- Nơi này chính là nơi mà các tàu thuyền cập bến để tránh bão, cũng là cảng tránh bão lớn nhất ở Cô Tô.
- Vì là nơi tránh bão nên ở Âu Cảng được xây dựng lên rất nhiều những cột trụ bê tông có hình thù độc đáo, kéo dài thàng một hàng để chắn sóng. Chính những điều này lại khiến con đường trở thành 1 địa điểm check – in lý tưởng.
- Âu Cảng cũng là nơi ngắm hoàng hôn rất đẹp. Ở đây sẽ đẹp nhất vào những lúc buổi chiều và tối, khi hoàng hôn buông xuống bạn có thể ngắm trọn những khoảnh khắc vô cùng lãng mạn.
- Vào buổi tối khi những con tàu lên đèn trông vô cùng rực rỡ, huyền ảo.
BÃI VÀN CHẢY
- Nơi có sóng to đánh tụt quần như từ đầu mình đã nói ở trên.
- Cũng là nơi được mệnh danh là “Địa điểm ngắm hoàng hôn đẹp nhất ở Cô Tô”.
PHỐ ĐI BỘ KÝ CON
- Khu phố được Khai trương cách đây 1 năm thôi.
- Ở đây cũng tập trung các hàng ăn uống, bán đồ lưu niệm.
Ngày 3: BÃI HỒNG VÀN, DI CHUYỂN VỀ (Cô Tô – Tuần Châu – Hải Phòng)
BÃI HỒNG VÀN
- Ngay từ khi đặt chân tới bãi biển Hồng Vàn, bạn đã cảm thấy bãi biển này không nhộn nhịp như bãi biển Vàn Chảy hay bãi Tình Yêu.
- Biển Hồng Vàn là bãi biển lặng sóng, nước biển trong xanh với bãi cát trắng mịn trải dài.
- Thực sự nếu xét về độ trong xanh thì Hồng Vàn là bãi biển có màu nước đẹp nhất miền Bắc luôn.
- Phù hợp với cả gia đình có trẻ nhỏ, biển lặng sóng rất an toàn.
DI CHUYỂN VỀ (Cô Tô – Tuần Châu – Hải Phòng)
- DI CHUYỂN VỀ (Cô Tô – Tuần Châu): TÀU 5 SAO HAVACO
+ Thời gian: Về 14:20 (Cô Tô – Tuần Châu).
+ Thời gian di chuyển: 2 tiếng.
+ Giá vé: 390k/vé/1 chiều.
+ Chi tiết (Phần Di chuyển)
- DI CHUYỂN VỂ (Tuần Châu – Hải Phòng)
+ Chạy Taxi (80k) ra đầu đường vào Tuần Châu.
+ Chờ xe Limousine đón lúc 17h. Tầm 18h có mặt ở Hải Phòng.
- Chi tiết đặt xe (Xem ở phần Di chuyển phía trên nhé mọi người)
TÓM LẠI
- Cô Tô đẹp và còn hoang sơ lắm mọi người ạ.
- Ai chưa đi thì lên lịch, xách mông lên mà đi ngay đi nhé.
- Đừng quên mua ít Hải sản làm quà nhé các bạn.
CÁC NƠI ĐÃ REVIEW
01. BALI - INDONESIA (Hòn đảo của những vị Thần) ?sfns=mo
02. NHA TRANG - THÀNH PHỐ BIỂN ?sfns=mo
03. QUAN LẠN – HÒN ĐẢO HOANG SƠ ?sfns=mo
04. HẠ LONG – KỲ QUAN GIỮA ĐẤT TRỜI ?sfns=mo
05. MÙ CANG CHẢI - THIÊN ĐƯỜNG RUỘNG BẬC THANG ?sfns=mo
06. MYANMAR - ĐẤT NƯỚC CỦA NHỮNG NGÔI CHÙA ?sfns=mo
07. ĐÀ LẠT – THÀNH PHỐ MỘNG MƠ ?sfns=mo
08.HÀN QUỐC – MÙA THU VÀNG ?sfns=mo
09. SÓC TRĂNG - XỨ CHÙA VÀNG CỦA VIỆT NAM ?sfns=mo
10. MALDIVES - THIÊN ĐƯỜNG TRÊN BIỂN ?sfns=mo
11. PHÚ QUỐC - ĐẢO NGỌC ?sfns=mo
12. BẠC LIÊU – XỨ SỞ HÀO HOA ?sfns=mo
13. PHUKET - HÒN NGỌC THÁI LAN ?sfns=mo
14. LEGACY YÊN TỬ - CHỐN BÌNH YÊN NƠI ĐẤT PHẬT ?sfns=mo
15. CEBU - PHILIPPINES (Hòn đảo Thiên đường) ?sfns=mo
16. NINH BÌNH - MẢNH ĐẤT CỐ ĐÔ SẮC NƯỚC NGHIÊNG THÀNH ?sfns=mo
17. CAMPUCHIA – VƯƠNG QUỐC CHÙA THÁP ?sfns=mo
18. QUẢNG BÌNH – VƯƠNG QUỐC HANG ĐỘNG /?d=n
19. CÔN ĐẢO – HÒN ĐẢO LINH THIÊNG /?d=n
20. ĐÀ NẴNG - HUẾ - HỘI AN 3309512&type=3
21. ĐẢO NGỌC CÔ TÔ 0767212&type=3 xem tiếp
CÔ TÔ – nằm ở phía đông của đảo Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh. Dường như tạo hóa đã quá ưu ái thiên nhiên nơi đây biển xanh cát trắng, bãi san hô tuyệt đẹp những... xem tiếp
2. Vị trí
- Cách trung tâm thị trấn 5 km.
- Cách bến phà ra Cô Tô con 800m (Có thể đi... xem tiếp